Choi Hee Jin cho biết cô bị cha của người yêu, ca sĩ Eru, ép phải đi phá thai khi đứa bé mới được bốn tuần tuổi.
Ngày 5/9 vừa qua, Choi Hee Jin đã phải nhập viện khẩn cấp. Cô nói mình bị đầu độc nhưng các bác sĩ khẳng định không tìm thấy thuốc độc trong người Choi. “Chắc chắn là Choi Hee Jin không bị đầu độc. Các kiểm tra cho thấy cô ấy thiếu nước và kiệt sức vì không thể ăn”, một nhân viên trong bệnh viện cho biết. Người bạn thân của Choi cũng cho biết cô không ăn gì trong một tuần và luôn miệng nói muốn chết.

Choi Hee Jin truyền nước trong bệnh viện ở Seoul.
Trước đó, trong một bài phỏng vấn Choi Hee Jin cho biết, cô gửi bức ảnh siêu âm đứa con đến cho Eru và cha của anh, Tae Jin Ah. Sau khi biết tin, Tae Jin Ah đã dùng vũ lực ép cô phải phá thai. Ông đã đưa cho cô 2.000 USD tiền bồi thường nhưng Choi nhất định không nhận. Cô muốn được làm một bà mẹ đơn thân nhưng Tae đã cướp đi niềm hạnh phúc làm mẹ của cô.
Nữ nhạc sĩ xứ Hàn còn viết một bài kể tội cha của người yêu trên trang web cá nhân của mình: “Eru bảo tôi có con với anh ấy. Eru là người quá ngây thơ và tin vào mọi điều ông nói. Ông không xứng đáng là người cha được kính trọng. Eru, anh còn nhớ bức ảnh siêu âm con của chúng ta không? Anh đã vô cùng ngạc nhiên, nhưng không hề bảo em bỏ nó đi. Em vô cùng biết ơn anh vì điều đó. Tae Jin Ah, ông cũng nhớ nó chứ? Ông là kẻ giết người. Hãy mang trả lại đứa con cho tôi. Nó đang ở đâu rồi, tôi vô cùng nhớ nó. Làm sao mà ông có thể tự do đi lại với vẻ mặt vô tội như thế. Hãy chết cùng tôi bây giờ đi”.

Cha con Eru và cô người yêu hơn anh 10 tuổi
Sau khi đọc những dòng thư viết trên blog của Choi Hee Jin, cư dân mạng đều cảm thấy nghi ngờ về tính chân thực. Có nhiều khả năng cô đã dựng chuyện.
Trong lúc này, đại diện của Tae Jin Ah khẳng định Choi bịa đặt mọi chuyện. “Chúng tôi không làm gì có lỗi. Không một lời nào của Choi là sự thật. Cô ấy thậm chí đã gửi thư tống tiền Tae Jin Ah. Chúng tôi đang thu thập chứng cớ và sẽ cho mọi người thấy vào một thời điểm thích hợp”.
Ngày 5/9 vừa qua, Choi Hee Jin đã phải nhập viện khẩn cấp. Cô nói mình bị đầu độc nhưng các bác sĩ khẳng định không tìm thấy thuốc độc trong người Choi. “Chắc chắn là Choi Hee Jin không bị đầu độc. Các kiểm tra cho thấy cô ấy thiếu nước và kiệt sức vì không thể ăn”, một nhân viên trong bệnh viện cho biết. Người bạn thân của Choi cũng cho biết cô không ăn gì trong một tuần và luôn miệng nói muốn chết.

Choi Hee Jin truyền nước trong bệnh viện ở Seoul.
Nữ nhạc sĩ xứ Hàn còn viết một bài kể tội cha của người yêu trên trang web cá nhân của mình: “Eru bảo tôi có con với anh ấy. Eru là người quá ngây thơ và tin vào mọi điều ông nói. Ông không xứng đáng là người cha được kính trọng. Eru, anh còn nhớ bức ảnh siêu âm con của chúng ta không? Anh đã vô cùng ngạc nhiên, nhưng không hề bảo em bỏ nó đi. Em vô cùng biết ơn anh vì điều đó. Tae Jin Ah, ông cũng nhớ nó chứ? Ông là kẻ giết người. Hãy mang trả lại đứa con cho tôi. Nó đang ở đâu rồi, tôi vô cùng nhớ nó. Làm sao mà ông có thể tự do đi lại với vẻ mặt vô tội như thế. Hãy chết cùng tôi bây giờ đi”.

Cha con Eru và cô người yêu hơn anh 10 tuổi
Trong lúc này, đại diện của Tae Jin Ah khẳng định Choi bịa đặt mọi chuyện. “Chúng tôi không làm gì có lỗi. Không một lời nào của Choi là sự thật. Cô ấy thậm chí đã gửi thư tống tiền Tae Jin Ah. Chúng tôi đang thu thập chứng cớ và sẽ cho mọi người thấy vào một thời điểm thích hợp”.
Theo Đất Việt