Tuyển nhân viên mắc bệnh tiểu đường

12/10/2018 10:23 GMT+7 | Hài hước

* Mấy anh chàng nói chuyện với nhau.

- Các cậu tưởng tượng được không - một anh chàng nói - hôm qua đi săn, tới quên phéng mất không đem theo súng.

- Chán nhỉ! - mọi người cười - Thế khi nào thì cậu mới nhớ ra là quên súng?

- Mãi đến khi tớ xách con thỏ mua ở chợ về cho vợ và vợ tớ cười khẩy chỉ tay lên khẩu súng treo trên tường, tớ mới nhớ ra…

* Ở mục “Tuyển người” đăng trên báo có những dòng chữ như sau: “Hiệu bánh ngọt ở trung tâm thành phố Glasgow cần tuyển gấp một nữ nhân viên bán hàng. Điều kiện: Người đó mắc bệnh tiểu đường”.

Chú thích ảnh

 * Tôi biết chắc mỗi khi chồng tôi léng phéng với một con bé nào đó - một phụ nữ nói - Anh ấy hói đầu, cho nên khi anh ấy cố vuốt xuống trán mấy sợi tóc hiếm hoi còn lại như tài tử Marlon Brado trong phim Jules Cezar, thì không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là anh ấy có bồ rồi…

Anh Vũ

Cấp cứu vì nhà hàng

Cấp cứu vì nhà hàng

* Một phụ nữ bước vào quán ăn và ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ. Anh phục vụ bàn vội chạy đến nói: Thưa bà, bàn này đã có người đặt rồi ạ!

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm