Truyện cười World Cup: Trừng phạt nghiêm khắc

04/07/2014 08:03 GMT+7 | Truyện cười

(Thethaovanhoa.vn) - * Trừng phạt nghiêm khắc

HLV Alejandro Sabella của Argentina nổi tiếng là nghiêm khắc và đặc biệt dị ứng với những hành vi kiểu “xé rào”. Sau khi kết thúc hiệp một trận Argentina-Thuỵ Sỹ, HLV Sabella phát hiện thấy 2 CĐV Argentina đang lén lút tìm cách rời khỏi sân Arena De Sao Paulo trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp.

HLV Sabella vô cùng tức giận. Ông lao tới túm lấy cổ áo của 2 CĐV này rồi gầm lên: “Bây giờ 2 người về lại chỗ ngồi ngay và phải nán lại xem cho tới khi trận đấu kết thúc hoàn toàn”.

---

* Tỷ số

Một CĐV trong một lần hiếm hoi tới sân do xem nhầm giờ thi đấu nên khi vào sân thì trận đấu đã sang hiệp 2.

Anh ta hỏi bạn bè ngồi cạnh: “Tỷ số thế nào rồi”?

“0-0”, người bạn đáp.

“Vậy tỷ số hiệp một bao nhiêu”, anh ta hỏi tiếp.

---

* Bác sỹ nha khoa

Một cầu thủ buộc phải tìm tới bác sỹ nha khoa vì gặp vấn đề nghiêm trọng ở răng miệng.

Sau khi bác sỹ kiểm tra tổng quát răng miệng, anh ta hỏi: “Sao rồi bác sỹ”.

“Tôi thấy răng anh gặp tổn thương nghiêm trọng, mà nguyên nhân có thể là do anh cắn phải những vật thể có trọng lượng tương đương hoặc lớn hơn trọng lượng cơ thể của anh. Anh tên gì vậy”?

“Luis Suarez”, anh chàng cầu thủ trả lời.

---

* Đá bóng ở đâu

Sau một cú vào bóng thô bạo của đối phương trong trận thắng Chile, Neymar tạm thời bị choáng và ngất trong giây lát. Ngay lập tức, bác sỹ của Brazil lao vào sân và sơ cứu cho Neymar bằng cách vẩy nước lạnh và lấy khăn mặt quạt nhẹ cho tiền đạo này.

Hồi lâu sau, Neymar dần dần tỉnh lại và lẩm bẩm khi vẫn còn trong trạng thái lơ mơ: “Thế quái nào người ta lại đưa mình đến chơi bóng ở một chỗ toàn mưa với gió như thế này”?

H.Huy (dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm