Truyện cười World Cup: Điều ước

27/06/2014 10:00 GMT+7 | Truyện cười

(Thethaovanhoa.vn) - * Điều ước

Một CĐV bóng đá cuồng nhiệt ngày nọ bất ngờ được bà tiên tặng cho một điều ước. Không cần nghĩ ngợi lâu la, anh chàng nói: “Tôi muốn mình được trường sinh bất tử”. Bà tiên trả lời: “Xin lỗi, điều ước này vượt quá quyền năng của ta”.

Anh chàng tiếp tục: “Được thôi. Tôi muốn mình chỉ nhắm mắt xuôi tay sau khi chứng kiến Costa Rica vô địch World Cup”. Lúc này bà tiên không kìm chế nổi nữa: “Anh đang định trêu tức tôi đấy à? Tóm lại anh có muốn ước tử tế không”?

-----

* Cạ cứng

Sau khi cùng ĐT Argentina toàn thắng ở vòng bảng World Cup 2014, Messi được phép xả trại đi chơi và anh đã tới một quán bar ở Brazil để giải trí và tại đây Messi đã gặp một CĐV nữ vô cùng nóng bỏng và quyến rũ.

Vì quá hâm mộ Messi, cô gái này đã mời ngôi sao của ĐT Argentina về nhà ngủ lại, và trước khi bước vào phòng tắm, cô gái dặn Messi hãy cứ thoải mái như đang ở nhà mình.

Sau khi nhanh chóng tắm xong để trở lại phòng ngủ, cô gái bàng hoàng khi thấy Messi đang nằm “tâm sự” rất vui vẻ với 2 người đàn ông lạ mặt trên giường ngủ của mình. Cô gái cáu kỉnh quát lên với Messi: “Cái quái gì đang diễn ra ở đây thế”?!

Messi bẽn lẽn trả lời: “Xin lỗi em! Anh không thể là chính mình nếu thiếu Xavi hoặc Iniesta”!

----

* Đãng trí tai hại

Ngay trước khi diễn ra trận Brazil – Cameroon ở vòng bảng World Cup 2014, 2 CĐV Brazil nói chuyện với nhau ở lối vào cửa soát vé sân Estádio Nacional de Brasília.

CĐV thứ nhất: “Ước gì bây giờ tôi mang được cái đàn piano của mình tới đây”.

CĐV thứ hai: “Anh muốn mang đàn tới sân bóng đá để làm gì vậy”?

CĐV thứ nhất: “Vì tôi đang để vé xem trận đấu này của chúng ta trên chiếc đàn piano ấy”!

H.Huy (dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm