Truyện cười: Nghĩa địa

14/04/2020 08:23 GMT+7 | Hài hước

* Vào một hôm lúc nửa đêm, trong khu nghĩa địa có hai bộ xương sống lại, đi lang thang ngoài đường. Rồi bộ xương thứ nhất hỏi bộ xương thứ hai:

Truyện cười: Nghệ thuật nói khoác

Truyện cười: Nghệ thuật nói khoác

- Cây cầu ở nước tôi cao đến mức một người muốn nhảy cầu tự tử phải mất 10 phút mới có thể chạm nước và chết đuối.

- Tại sao anh chết?

- Tôi già rồi bị bệnh chết. Thế còn anh thì sao?

- Tui cũng như anh.

Hai bộ xương đang đi thì thấy một bộ xương tả tơi đi ngoài đường, chúng hỏi bộ xương ấy:

- Anh bị gì mà chết thảm thế!

- Chết cái gì mà chết! Tôi mới bị vợ đánh vì đi nhậu về nè!

* Hai con ma tình cờ gặp nhau trong nghĩa trang. Một con hất hàm hỏi:

- Nhìn mặt ngu ngơ thế kia, chắc chắn là ma mới rồi phải không?

Ma mới gật gật đầu. Ma cũ hỏi tiếp:

- Sao chết vậy?

- Dạ, bị hắt hơi.

- Đùa à? Hắt hơi thôi mà cũng chết được, chuyện xảy ra thế nào chú kể tường tận thử xem nào!

– Lúc đó em đang đứng trong tủ quần áo của bạn gái, em ngứa mũi hắt hơi một cái đúng lúc chồng cô ấy về.

– !?!

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm