Truyện cười bốn phương: Vụ án giết chồng

07/01/2019 08:44 GMT+7 | Hài hước

* Thưa quý tòa, - luật sư sử dụng lý lẽ cuối cùng mà ông ta cho là có sức thuyết phục nhất – Trước khi toàn tuyên án thân chủ của tôi, tôi muốn đặc biệt lưu ý rằng, thân chủ của tôi bị điếc, nên không thể nghe thấy tiếng nói của lương tâm khi vi phạm pháp luật…

Tòa án sai sót

Tòa án sai sót

Câu chuyện giữa hai tên tội phạm hình sự trong trại giam: Này, cậu có tin là tòa án có thể sai sót khi xét xử và kết tội không?

* Luật sư hùng hồn bào chữa cho khách hàng của mình, một phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp.

- Thưa quý tòa, xin quý tòa xem xét cho kỹ, làm sao người phụ nữ hãy còn rất non nớt trong cuộc đời này lại có thể biết rằng chồng mình nhạy cảm với thuốc chuột đến thế?

* Tôi thật không biết lấy gì để cảm ơn ông, - bị cáo nói với luật sư bào chữa vừa cãi cho ông ta được trắng án.

- Từ khi loài người phát minh ra tiền bạc, thì làm việc đó dễ lắm ông ạ, luật sư đáp.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm