Truyện cười bốn phương: Quà tân gia

01/04/2019 08:36 GMT+7 | Hài hước

* Cửa hàng nọ quảng cáo sẽ thỏa mãn vô điều kiện bất kỳ nhu cầu nào của khách hàng. Một người đàn ông vào hỏi mua một đôi găng tay.

Khách hàng luôn đúng

Khách hàng luôn đúng

Thưa ông, họ đều nói giá hàng ở đây quá cao. Và theo lời ông dặn, tôi nói rằng họ đã đúng!

- Ngài thích loại màu nào ạ?

- Xin cho tôi loại màu đen.

- Loại găng tay mùa đông hay mùa thu ạ?

- Loại mùa thu.

- Loại dùng với áo khoác ngoài, áo bành tô hay áo bu-dông ạ?

- Với áo khoác ngoài!

- Thưa ngài, chúng tôi e rằng ngài phải mang chiếc áo ấy đến đây cho chúng tôi xem. Cam đoan khi ấy ngài sẽ tìm được đôi găng tay đúng ý ngài nhất.

* Ngày tân gia, chủ nhà nhận được một giỏ hoa với lời chúc: "Thành thật chia buồn".

Người bán hoa gọi điện thoại đến:

- Xin lỗi, chúng tôi đã gửi nhầm hoa.

- Không sao, tôi vẫn gặp chuyện này.

- Nhưng tôi đã gửi bó hoa "Chúc mừng nơi ở mới" của ông đến một đám tang!

* Này, tại sao anh lại thò tay vào túi áo tôi?

- À, tôi chỉ lấy tiền giúp ông thôi.

- Tại sao anh không hỏi tôi?

- Xin lỗi, vì chúng tôi có thói quen phục vụ khách thật nhiệt tình!

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm