Truyện cười bốn phương: Lạc quan

19/07/2019 08:40 GMT+7 | Hài hước

* Một phụ nữ kể:

Truyện cười bốn phương: Tưởng bở

Truyện cười bốn phương: Tưởng bở

“Tốt! Đó chính là một ví dụ về ‘Thông tin và xử lý thông tin’. Các em mở vở ra và học bài mới nào!”

- Tôi lấy John vì anh ấy có tính lạc quan. Đầu anh ấy đã hói nhẵn bóng khi anh đến hiệu thuốc nơi tôi bán hàng để mua một tuýp kem bôi cho tóc mọc lại. Tôi bán cho anh ấy một tuýp, và anh ấy hỏi luôn: “Cô có biết tôi có thể mua ở đâu một cái lược không nhỉ?”.

* Sau đợt tuyết rơi rất dày ban đêm, một người cầm xẻng ra xúc tuyết cố “giải phóng” chiếc xe ông ta để ở góc phố tối hôm trước. Ông ta ra sức xúc tuyết, và nói với một người khác vừa ra đó đứng nhìn.

- Cái công việc này thật là mệt, ông không thấy thế sao?

- Không, tôi lại thấy vui vui.

- Tôi xúc tuyết thế này thì có gì vui?

- Chả là ông xúc tuyết liên tục đã 15 phút để giải phóng cho chiếc xe mà ông tưởng là của ông, nhưng thực ra đó lại là xe tôi.

Chú thích ảnh

* Một người ở ngoại ô thành phố nói với ông hàng xóm:

- Sau khi dành rất nhiều thời gian vào mạng Internet để tìm một nơi nghỉ lý thú, vợ tôi đã cho phép tôi được hưởng một kỳ nghỉ tuyệt vời nhất cuộc đời tôi.

- Ông đã đi nghỉ ở đâu?

- Tôi thì tôi vẫn yên bình ở lại đây, trong khi vợ tôi và mẹ vợ tôi đi Capri 15 ngày.

* Hai người bạn ngồi ung dung uống bia với nhau. Một người thấy người kia đi bít tất đỏ ở chân phải và bít tất xanh ở chân trái, liền bảo:

- Này, đôi tất như cậu đang đi ở chân chắc là hiếm hoi lắm đấy nhỉ.

- Không hẳn thế - người kia đáp - tớ còn có một đôi nữa y hệt thế ở nhà…

* Nhà xã hội học bình luận các con số thống kê về sự gia tăng nhanh chóng dân số thế giới:

- Điều tồi tệ nhất là không có một cơ hội nào để một ngày nào đó, sự bùng nổ ấy dừng lại.

- Tại sao?

- Vì người ta quá thích thú với việc châm ngòi…

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm