Truyện cười bốn phương: Đại tá

28/02/2019 09:30 GMT+7 | Hài hước

* Một đại tá vừa được bổ nhiệm về đơn vị mới muốn tỏ ra mình “dân chủ”, đã nói với một anh lính đang đứng trong hàng quân:

Chồng là lính

Chồng là lính

Mẹ ơi, con quyết định sẽ chỉ lấy chồng là lính thôi. Anh ấy sẽ biết khâu vá, giặt giũ, nấu nướng, và điều chủ yếu nhất là anh ấy quen tuân lệnh.

- Hãy ngẩng cao đầu lên ngay cả khi người nói với anh là Sếp lớn! Anh có thể bắt tay tôi, rồi về kể cho bố anh nghe rằng anh đã được đích thân bắt tay một đại tá. Chắc chắn bố anh sẽ rất tự hào vì con trai ông ta được vinh dự như vậy. Mà này, bố anh làm gì?

- Làm trung tướng, thưa ngài.

* Sau khi nếm thử món ăn trong nồi, sĩ quan trực ở bếp hỏi đầu bếp:

- Hồi chiến tranh, anh có phục vụ trong quân đội không?

- Có ạ, thưa ngài - anh đầu bếp đáp – Hồi ấy tôi cũng làm đầu bếp, và tôi đã bị thương hai lần.

- Anh gặp may đấy. Thật kỳ lạ là anh lại không bị chết.

* Viên cai Ensen chạy vào trại lính, xông tới một binh nhì.

- Chính cậu là người đã giải thích cho vợ chưa cưới của tôi rằng cứ mỗi một quân hiệu trên tay áo bộ quân phục có nghĩa là một đứa con phải không?

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm