Truyện cười bốn phương: Chiếc bánh kì lạ

28/06/2019 11:05 GMT+7 | Hài hước

* Chồng lái xe. Vợ luôn mồm:

Truyện cười bốn phương: Hết thuốc chữa

Truyện cười bốn phương: Hết thuốc chữa

Thưa không! Đào, lê, táo, nho… đều ổn cả, chỉ có… quả dừa thì ăn hơi lâu.

- Đi chậm lại!

Mẹ vợ chốc chốc lại ngắt lời con gái:

- Đi nhanh lên!

Rốt cuộc chồng mất hết kiên nhẫn:

- Đủ rồi đấy! Rốt cuộc thì ai lái xe đây? Em hay là mẹ em?

* Hai phụ nữ chăm chú nhìn chiếc bánh ga-tô bà chủ nhà đã chuẩn bị sẵn để đón ngày sinh nhật bà ta.

- Lạ chưa kìa! Chiếc bánh chỉ cắm có 25 cây nến.

- Chắc bà ta sẽ đốt nến ở cả hai đầu.

Chú thích ảnh

* Này Stiv - một người bạn nói với nhà điêu khắc - sao cậu lại đục đẽo vị tướng ở tư thế kỳ lạ quá vậy?

- Tớ biết làm sao được - Stiv đáp - thoạt tiên, tòa thị chính đặt tớ tạc bức tượng vị tướng ngồi trên lưng ngựa, nhưng khi tớ làm xong rồi, họ lại không duyệt khoản chi cho con ngựa.

* Bố ơi, bố đã từng đi chiến đấu ngoài mặt trận phải không bố?

- Tất nhiên, con trai ạ.

- Và bố rất dũng cảm chứ ạ?

- Khỏi phải nói.

- Vậy bố hãy đọc những dòng thầy giáo viếc cho bố ở trong cuốn sổ ghi điểm của con đây.

* Ông Muller gọi điện cho bác sĩ.

- Tôi có thể giúp gì được ông? - bác sĩ hỏi.

- Tôi muốn nhờ ông một việc, thưa bác sĩ. Nếu nay mai ông có tình cờ đi qua phố tôi, phiền ông hãy ghé vào nhà tôi một chút. Nhưng ông không phải cất công tới đây chỉ vì việc tôi nhờ đâu.

- Dù sao ông cũng hãy cho tôi biết ở nhà ông có chuyện gì vậy?

- Thưa bác sĩ, vợ tôi bị sái quai hàm nên không nói được.

* Ông Abzaham, chủ hiệu bán thực phẩm khô, gọi con trai lớn:

- Isaac! Con đã đổ thêm nước lã vào thùng sữa chưa?

- Rồi ạ.

- Con đã trộn thêm thạch cao vào bao đường chưa?

- Rồi ạ.

- Con đã cho thêm sỏi vào bao đậu lăng chưa?

- Rồi ạ.

- Tốt. Bây giờ con vào cầu nguyện với cả nhà đi…

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm