Truyện cười bốn phương: Bộ râu của sếp

16/04/2019 11:46 GMT+7 | Hài hước

* Sếp trách thư ký:

Cô thư ký trẻ đẹp

Cô thư ký trẻ đẹp

Cô thư ký chấp nhận cho tới một ngày ông chủ không tăng lương cho cô như cô đề nghị. Thế là cô quyết định trả thù.

- Bức thư anh đọc rõ ràng thế mà em đánh sai đến hàng trăm lỗi chính tả.

- Vâng, sếp đọc thì rất rõ, nhưng mà... nhột quá em không thể tập trung được.

- Sao mà nhột?

- Dạ, hình như sáng nay sếp... quên cạo râu.

* Trong một buổi phỏng vấn việc làm, người ứng tuyển yêu cầu một mức lương trên trời dù anh ta chỉ vừa mới tốt nghiệp.

Người phỏng vấn ngạc nhiên hỏi:

- Vì sao cậu có thể yêu cầu mức lương quá cao trong khi cậu chẳng có chút kinh nghiệm gì cả.

Người ứng tuyển nhún vai đáp:

- Như vậy là đúng rồi thưa ông. Khi tôi không có kinh nghiệm thì công việc càng khó khăn, vất vả hơn nhiều.

* Thủ trưởng đập bàn quát to:

- Cậu hãy nói cho tôi biết, ở đây ai là cấp trên, hả?

- Thưa sếp, tất nhiên không phải là em rồi.

- Thế mà cậu dám ăn nói nhảm nhí như vậy hả?

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm