Truyện cười bốn phương: Bia ôm

29/04/2019 08:24 GMT+7 | Hài hước

* Vị bếp trưởng tâm sự với các đầu bếp khác:

Vợ không phải là đầu bếp

Vợ không phải là đầu bếp

Đơn điệu quá! Cậu không thể yêu cầu vợ cậu thay đổi thực đơn một chút được à?

- Mỗi năm một tiệm ăn chỉ được phép tối đa 2 vụ ngộ độc thức ăn. Từ đầu năm chúng ta mới chỉ để xẩy ra có một vụ mà hôm nay là ngày cuối năm rồi. Thế nên hôm nay, cho cậu Z vào thử việc.

* Một anh nông dân vào quán bia ôm. Sợ đắt tiền anh ta gọi:

– Chủ quán, cho 2 suất bia không ôm.

– Anh yên tâm ở đây chúng tôi không tính tiền ôm.

– Vậy thì cho 2 suất ôm không bia!

* Một ông khách gọi phục vụ bàn và bảo:

– Này tôi chẳng thấy lát giăm bông trong chiếc bánh mì kẹp nhân này đâu cả.

– Lạ nhỉ, ông thử cắn miếng nữa xem sao.

– Ông khách cắn miếng bánh nữa và nói: Không, vẫn không thấy giăm bông.

– Thế thì ông cắn quá chỗ có giăm bông mất rồi.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm