Tóc giả

04/11/2018 09:36 GMT+7 | Hài hước

*  Một bà tóc xơ xác bước vào cửa hàng hỏi mua một bộ tóc giả.

- Có đấy thưa bà, - người bán hàng nói.

- Ông bảo đảm chất lượng chứ?

- Vâng, tất nhiên. Hàng của chúng tôi có nhãn mác hẳn hoi. Ở đây chúng tôi cương quyết không bán hàng giả, hàng nhái…

*  Trong siêu thị, anh bán hàng trả lời một phụ nữ trẻ đến mua hàng:

- À, hết từ tháng trước rồi!

Ông quản lý siêu thị đi qua đó đúng lúc ấy rất tức giận. Ông ta mắng anh bán hàng:

- Tôi đã nhắc đi nhắc lại với anh hàng trăm lần rằng bao giờ chúng ta cũng có những gì khách hàng hỏi tới. Nếu hiện tại chưa có, thì chúng ta mời khách đến vào ngày mai.

Rồi quay sang bà khách hàng, ông ta nhã nhặn nói:

- Xin lỗi bà… Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp tất cả những gì bà muốn. Mong bà để lại địa chỉ và số điện thoại, ngay sáng mai chúng tôi sẽ giao hàng.

Người đàn bà trẻ ấp úng nói tên và địa chỉ cùng số điện thoại, rồi vội vã ra về.

Ông quản lý quay lại anh bán hàng, quát:

- Thế nào? Sao anh cứ đứng há hốc mồn ra thế? Bà ấy hỏi mua món hàng gì hả?

Anh bán hàng đỏ bừng mặt:

- Dạ… Bà ấy là hàng xóm cùng cầu thang với tôi… Bà ấy muốn biết đầu tôi còn chấy không…

Tại sao mẹ nhiều tóc?

Tại sao mẹ nhiều tóc?

Trong bữa ăn, cậu bé hỏi mẹ: Thế tại sao mẹ nhiều tóc?

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm