Tình đầu

18/11/2018 09:09 GMT+7 | Hài hước

* Đôi vợ chồng mới lấy nhau đi chuyến du lịch trăng mật sau lễ cưới. Chàng ôm siết lấy nàng, ngây ngất nói:

Dại dột kiểu vợ chồng

Dại dột kiểu vợ chồng

Tôi dại dột thì không nói, chứ cô gái kia có tội tình gì mà anh lại lấy người ta?

- Mối tình đầu thật là đẹp, em nhỉ. Đó là những phút giây say đắm không thể nào quên!

- Đúng vậy - nàng đáp - đúng là không thể nào quên! Nhưng anh biết không, cả anh nữa, em cũng yêu mà…

* Một bà cực kỳ xấu xí đến tham quan viện bảo tàng mỹ thuật.

- Cái bức tranh này là của danh họa Renoir? - bà ta hỏi anh hướng dẫn viên.

- Không thưa bà, đó là tranh của Monet.

- Cả bức này cũng vậy?

- Chỉ khác một chữ cái thôi, thưa bà: Đó là tranh của Manet.

- Còn bức kia, tôi tin là của Utrillo…

- Không phải đâu ạ, thưa bà, đó là tranh của Toulouse-Lautrec.

- Thật vậy sao? Còn bức này, tôi tin chắc là của Picasso!

- Ồ thưa bà, không phải đâu ạ. Đó là một cái gương!

* Vova về nhà cùng một đứa bạn, nó nói với mẹ:

- Mẹ ơi, đây là Mira bạn con! Nó là một thằng bé khác thường lắm.

- Khác thường ở điểm nào?

- Nó học dốt hơn cả con…

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm