07/03/2016 08:01 GMT+7 | Truyện cười
* Một người đàn ông kể với bạn:
- Cậu biết không, đêm qua tớ “vui vẻ” với một nàng sinh viên đấy.
- Tuyệt quá nhỉ! Cô ta bao nhiêu tuổi?
- À, vợ tớ 45 tuổi vừa vào một khóa hàm thụ đại học.
* Vợ hỏi chồng:
- Anh ơi, nếu em bỏ anh để đến với một người đàn ông khác, thì anh có buồn không?
- Tại sao anh lại phải buồn hộ một thằng đàn ông khác?
* Chồng nói với vợ:
- Người đàn ông thực sự ít nhất mỗi tuần lễ cũng phải có một đêm không ngủ nhà.
Vợ tưởng tượng đáp:
- Đúng vậy! Để một người đàn ông thực sự khác có chỗ ngủ qua đêm.
K.T (st)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất