Sống vì bệnh tật

01/12/2017 07:35 GMT+7 | Hài hước

* Một lần nọ có hai người đàn ông nói chuyện với nhau trong công viên

- Tôi sống nghèo vì bệnh tật. Còn ông?

- Tôi sống sung sướng vì bệnh tật!

- Sao vậy?

- Vì tôi là thầy thuốc!

* Thấy chồng dập tắt điếu thuốc đang cháy dở, vợ vui mừng hỏi:

- Anh đang tập bỏ thuốc lá dần à?

Chồng cô lắc đầu:

- Hôm nay anh bị cảm rồi. Anh chỉ không muốn hút thuốc lúc trong người không khỏe thôi.

- Giá như lúc nào anh cũng không khỏe thì hay biết mấy. - vợ buột miệng.

- Ý em là sao?

- Em thấy chẳng thà anh cứ bệnh vặt thế này lại có khả năng sống thọ hơn là khỏe mạnh mà hút thuốc đấy.

Lý do làm bác sĩ

Lý do làm bác sĩ

Đây là nghề duy nhất mà anh có thể khiến phụ nữ chịu im lặng nghe theo lời mình và chồng của họ phải thanh toán hóa đơn.

K.T (sưu tầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm