Say cà phê

15/06/2018 09:30 GMT+7 | Hài hước

* Bà già Maminia chuẩn bị đón khách. Để khỏi quên điều nhất thiết phải làm, bà viết mấy chữ “Đừng quên cà phê” lên một mảnh giấy rồi dán ở bếp. Hai bà già bạn cũ của bà Maminia đến. Cả ba người ngồi hàn huyên vui vẻ. Bà Maminia cho khách uống cà phê. Sau đó bà xuống bếp để xem làm gì tiếp. Mảnh giấy dán trong bếp có dòng chữ “Đừng quên cà phê” bà lại bưng cà phê lên cho khách. Cả ba lại ngồi trò chuyện. Bà Maminia chợt nghĩ nhỡ ra mình quên một điều gì. Bà chạy xuống bếp. Bà đọc thấy “Đừng quên cà phê”. Bà lại rót cà phê bưng lên. Cứ như thế bảy lần.

Khi hai bà khách đã về đến đầu phố, một bà hỏi bà kia:

- Tại sao Maminia lại không cho chúng ta uống cà phê nhỉ?

Bà kia đáp:

- Thế chúng ta vừa ngồi ở nhà Maminia đấy à?

* Anh chàng say mèm lên xe buýt, lè nhè sinh sự với một hành khách.

- Này, cậu có biết cái áo vét của cậu khác một khu rừng rậm nhiệt đới ở điểm nào không?

- Không.

- Khác ở chỗ trong khu rừng rậm có nhiều khỉ, còn trong chiếc áo vét của cậu chỉ có mỗi một con khỉ thôi.

Anh chồng say xỉn

Anh chồng say xỉn

Uống vừa thôi, tivi bán rồi, còn trơ lại cái lò sưởi đấy!

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm