Phụ nữ đi tắm biển

12/04/2016 07:14 GMT+7 | Truyện cười

* Một phụ nữ trẻ cùng con trai đi nghỉ mát. Về nhà, cô ta phấn khởi kể với chồng:

- Thích lắm anh ạ. Ở đó, em quen với một chiến binh dày dạn, từng dũng cảm xông pha trận mạc. Bác ấy tốt lắm cơ.

Thằng con trai nói thêm:

- Theo con, ông ấy chẳng dũng cảm đâu, vì ông ấy rất sợ ở trong căn phòng tối một mình mà không có mẹ.

* Một cô gái xinh đẹp ở khách sạn trong khu nghỉ mát. Sáng sớm, ngủ dậy, vừa thay xong quần áo đã thấy anh phục vụ bưng bữa điểm tâm vào phòng.

- Trước khi vào phòng anh phải gõ cửa chứ! - cô gái kêu lên. - Nhỡ tôi chưa mặc xong quần áo thì sao?

- Cô yên tâm. Tôi dòm qua lỗ khóa từ nãy, thấy cô thay xong quần áo tôi mới vào đấy chứ.

* Trên bãi biển, vợ bảo chồng:

- Anh thôi nhìn chằm chằm vào cái con bé gần như chẳng mặc gì kia đi chứ?

- Ồ, chẳng qua anh hơi thắc mắc về chiếc áo hai dây vừa nhỏ lại vừa mỏng cô ta đang mặc: khi giặt áo xong, không biết cô ta phơi áo lên dây phơi hay chiếc áo được may có luôn cả dây phơi nhỉ?

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm