Không cần cởi

11/04/2016 06:53 GMT+7 | Truyện cười

* Ra khỏi rạp chiếp phim, vợ bảo chồng:

- Em thất vọng quá. Trước khi đi xem, anh nói với em rằng phim này kết thúc rất có hậu, vậy mà ở cuối phim, khi nhân vật nữ chính cầm súng lục chuẩn bị bắn vào gã chồng không chung thủy, súng lại hết đạn...

* Anh chàng nghiệp dư đem kịch bản vừa viết đến đưa cho một nhà sản xuất phim tầm cỡ. Ông này xem qua rồi nói:

- Kịch bản của anh không đặc sắc gì cả! Kể thì cũng hay đấy, nhưng lại giống hệt câu chuyện của phim Cuốn theo chiều gió.

- Thế thì sao ạ? - anh chàng kia kêu lên - Chả lẽ Cuốn theo chiều gió mà lại không tuyệt vời?

* Nữ minh tinh màn bạc đến phòng khám bệnh và nói với bác sĩ:

- Thưa bác sĩ, tôi cởi quần áo ra chứ ạ?

- Không cần, tối qua tôi vừa xem bộ phim mới đây của cô rồi...

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm