Hút thuốc

18/01/2016 07:21 GMT+7 | Truyện cười

* Tàu vừa chuyển bánh, người đàn ông lấy thuốc lá ra định hút thì bỗng nhận thấy ánh mắt dè chừng của người phụ nữ ngồi bên cạnh.

- Ồ, xin lỗi - anh ta nói - Tôi chưa xin phép bà...

- Ông cứ tự nhiên - người phụ nữ đáp - Và hãy coi đây cũng như ở nhà ông vậy.

- Như ở nhà ấy ạ? - người đàn ông thở dài đánh thượt một cái, nhét điếu thuốc vào bao, rồi cho bao thuốc vào túi.

* Hai anh chàng nói chuyện với nhau:

- Cậu biết không, hôm qua, tớ nhét một cái khuy quần vào khe của máy tự động bán thuốc lá... và cậu có biết cái gì từ trong đó chui ra không?

- ?

- Ông bán thuốc lá!

* Sau khi khám cho một bệnh nhân, bác sĩ bảo:

- Tôi hy vọng rằng ông có hút thuốc...

- Không thưa bác sĩ, tôi không hút.

- Thế thì gay thật.

- Tại sao ạ?

- Vì bệnh của ông phải ngừng hút thuốc thì mới khỏi được.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm