16/06/2018 11:46 GMT+7 | Hài hước
* Tôi già mất rồi - một người đàn ông buồn rầu nói - xưa kia trong cuốn sổ ghi các địa chỉ cần thiết của tôi toàn là tên những phụ nữ mà tôi đã gặp gỡ hẹn hò.
- Còn bây giờ?
- Bây giờ thì chủ yếu là tên các bác sĩ…
* Này Abram - Capa bảo chồng - ban nãy đọc báo, em thấy nói có những nước tình hình tồi tệ lắm và vô vàn những thứ tệ nạn. Nào lạm phát, nào thất nghiệp, nào mại dâm, nào đầy rẫy các loại nhà thổ…
- Ồ! Abram reo lên.
- Sao anh lại “Ồ!”.
- Không sao cả. Anh đã nhớ ra anh để quên cái mũ ở đâu rồi…
Anh Vũ
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất