Đề phòng rủi ro

12/06/2018 10:13 GMT+7 | Hài hước

* Cậu đi đâu mà cứ ôm khư khư cái radio vậy?

- Vợ chồng mình cãi nhau, và mình quyết định bỏ nhà ra đi.

- Hẳn cái radio là tài sản duy nhất mà cô ta chia cho cậu?

- Không, mình đề phòng khi cô ta nhắn tin trên đài tìm người lạc.

* Hai vợ chồng trẻ bàn nhau:

- Em à! Chúng mình mua một căn hộ đi!

- Em đồng ý nhưng phải tìm mua nhà tầng 1.

- Tại sao cứ phải là tầng 1?

- Để đề phòng chuyện rủi ro. Bởi vì .......   em từng quăng chồng cũ từ tầng 6 xuống đất.

Hài hước như vợ chồng

Hài hước như vợ chồng

Em còn nhớ cái tiệm nữ trang mà 5 năm trước hai đứa mình vào, có chiếc vòng kim cương quá đẹp, lúc đó anh không có tiền mua cho em không?

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm