Con gái lớn

16/02/2016 06:39 GMT+7 | Truyện cười

* Khi bà mẹ 40 tuổi, bà được cô con gái 17 tuổi tặng một món quà - đó là hộp kem chống nếp nhăn rất đắt tiền.

- Thế năm ngoái nó tặng chị cái gì?- một bà bạn hỏi.

- Nó tặng những nếp nhăn.

* Cô con gái lớn gọi điện cho mẹ:

- Mẹ ơi, con đã quyết định hiến thân thể con cho khoa học.

- Con yêu quý, con hãy suy nghĩ kỹ trước khi viết di chúc trong đó con nói con bằng lòng để người ta lấy tim con hoặc thận con cấy cho ai đó sau khi con qua đời.

- Mẹ ơi, mẹ nói gì mà sợ thế! con chỉ muốn thông báo với mẹ rằng con đã nhận lời một anh sinh viên trường y.

* Ông bố nói với con gái:

- Tại sao con không bảo người yêu của con đến đây làm quen với bố?

- Con có bảo đấy ạ, anh ấy nói anh ấy đã trông thấy bố vài lần rồi, nhưng dù sao anh ấy vẫn yêu con.

K.T (sưu tầm)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm