Cô phục vụ xinh đẹp

17/08/2018 18:44 GMT+7 | Hài hước

* Cậu bạn Martinot của tôi háu ăn lắm - một người đàn ông kể.

- Sao ông nghĩ thế?

- Hôm nọ, tôi đưa cậu ta đến ăn trưa ở một nhà hàng có các cô phục vụ xinh đẹp ngực trần. Vậy mà sau khi ăn xong, cậu ta vẫn nhớ đầy đủ được tên các món ăn in trên tờ thực đơn chúng tôi vừa gọi.

* Một người kể với đồng nghiệp:

- Mẹ tớ hết lời ca ngợi tớ. Mẹ tớ thường xuyên nhắc đi nhắc lại với tớ rằng tớ rất đẹp trai.

- Mẹ cậu có vẻ dễ mến nhỉ. Cậu có thể giới thiệu tớ với bà ấy được chứ?

- Ừ, tất nhiên là được, nhưng không phải hôm nay. Hôm nay mẹ tớ đến phòng khám mắt để đo thị lực, vì đã từ lâu mẹ tớ hầu như chẳng nhìn thấy gì ở khoảng cách hai bước chân…

* Một anh chàng kể về bạn gái:

- Tôi đánh giá rất cao sự nề nếp, quy củ của cô ấy, tối nào cũng vậy, cứ đúng 10h là cô ấy lên giường, rồi đúng 5h sáng là cô ấy dậy một cách khẽ khàng để về nhà bố mẹ cô ấy.

Anh Vũ

Chuyện nhà hàng

Chuyện nhà hàng

Nếu tôi được phép gợi ý, thì tại sao các ông không lấy một đồng xu ra gieo sấp ngửa để một ông trả tiền ăn, còn một ông lo tiền trà nước?

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm