Chuyện nhà hàng

21/02/2016 09:18 GMT+7 | Truyện cười

* Hai ông khách tranh nhau thanh toán tiền ăn, anh phục vụ bàn lên tiếng:

- Nếu tôi được phép gợi ý, thì tại sao các ông không lấy một đồng xu ra gieo sấp ngửa, thông thường sấp trả tiền ăn, ngửa lo tiền trà nước, 2 mặt đều bo?

* Trong trường dạy nấu ăn, thầy hỏi trò:

- Em hãy nói bếp trưởng là thế nào?

- Thưa thầy, bếp trưởng là người có thể nghĩ ra hơn hai mươi tên gọi cho món thịt băm.

* Hai người bạn lâu ngày gặp nhau.

- Hồi này cậu làm gì? một người hỏi:

- Tớ làm giấy cuốn thuốc lá.

- Đấy là nghề của cậu à?

- Không. Nhưng tớ vẫn làm rất giỏi. Vì trước đây, suốt 5 năm trời tớ chuyên thái giăm-bông để kẹp bánh mì ở căng-tin đường sắt.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm