Chuyện người già

18/02/2016 07:38 GMT+7 | Truyện cười

* Từ trong bếp bà gọi ông chồng già đang nằm thượt trên đi văng xem ti vi.

- Ông ơi, nhân thể đang đứng ông sang đây giúp tôi lau bát với.

- Nhưng tôi có đứng đâu.

- Tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng vừa nghe thấy tiếng ông đứng dậy. Thế thì đúng là tiếng cọt kẹt của cánh cửa ra vào rồi.

* Cặp vợ chồng già chuẩn bị lễ cưới vàng. Họ quyết định du lịch đúng tuyến mà họ đã đi sau ngày cưới, vẫn đi chuyến tàu vào giờ ấy, vẫn nghỉ ở khách sạn ấy, để sống lại kỷ niệm xưa.

- Khi họ về, một người bạn hỏi ông chồng về chuyến đi. Ông chồng buồn rầu kể:

- Tất cả giống hệt xưa kia, nhưng lần này, người ra buồng tắm để khóc là tôi...

* Ông già nọ trí nhớ đã kém lắm kể với bạn:

-  Một hôm, tôi về nhà sớm và định làm điều gì đó, nhưng không tài nào nhớ ra được. Tôi ngồi đến tận 12h đêm, cố nghĩ mãi.

- Cuối cùng thì sao?

- Cuối cùng, Tôi mới nhớ ra là hôm nay tôi định đi ngủ sớm.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm