Chuyện hàng xóm

13/09/2011 08:33 GMT+7 | Hài hước

(TT&VH Cuối tuần) - * Một người hỏi ông hàng xóm:

- Tôi đã trả ông cái máy xén cỏ tôi mượn ông hồi tuần trước rồi nhỉ?

- Chưa, ông chưa trả!

- Thế thì tôi phải làm sao bây giờ! Tôi đang lại định mượn ông cái máy ấy...

* Buổi sáng, ở đầu cầu thang, một bà nói với người hàng xóm:

- Bà Maria này, đêm qua, lúc ở quán bia về, chồng bà gào lên to quá!

- Đúng thế. Trán ông ấy sưng vù lên vì bị ngã khi vấp phải chồng bà đang say khướt nằm còng queo ở bậc cầu thang...

* Một anh chàng hì hục đào cái hố trong vườn. Thấy vậy, ông hàng xóm hỏi:

- Anh làm gì thế?

- Tôi đào cái hố để chôn con chim yến bị chết của tôi.

- Ồ... buồn quá nhỉ... Nhưng cái hố anh đào hình như hơi to đối với một con chim yến nhỏ xíu thế...

- Ông đừng lo, hố không to đâu: con chim yến của tôi ở trong bụng con mèo của ông mà!

* Một phụ nữ nghe tiếng vợ chồng anh hàng xóm cãi nhau tối hôm trước, sáng hôm sau thấy cô vợ có vết tím bầm dưới mắt, liền nói mỉa:

- Thế mà cô vẫn bảo chồng cô ngay đến một ngón tay cũngkhông động đến cô....

- Đấy là quả đấm đấy chứ!

* Một phụ nữ phàn nàn với bạn về chuyện mất ngủ.

- Hôm qua, ông hàng xóm nhà tớ tổ chức ăn mừng sinh nhật của ông ta đến tận 4 giờ sáng, chẳng những thế, sáng nay tớ còn được biết là một gã đểu nào đó đã tặng ông ta một cái máy khoan...  

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm