Cầu nguyện

25/11/2011 15:10 GMT+7 | Hài hước

(TT&VH Cuối tuần) - * Một người tuyệt vọng cầu nguyện:

- Thưa thượng đế, không thể nào để như thế này được! Tôi không sao trả nổi tiền thuê nhà, tiền thuế, tiền ăn. Xin hãy cho tôi 10 nghìn phơ-răng thôi, tôi thề là sẽ dành một nửa cho người nghèo!

Anh ta lưỡng lự một chút, rồi nói tiếp:

- Nếu ngài không tin tôi, thì hãy gửi cho tôi phần riêng của tôi là 5 nghìn phơ-răng cũng được...

* Đang giữa trận bão lớn, thuyền trưởng một tàu chở hàng tập hợp toàn bộ thủy thủ đoàn lại.

- Tình thế không cứu vãn nổi nữa rồi... Tàu của chúng ta sắp bị chìm... Trong các anh, có ai biết cầu nguyện không?

- Tôi - thưa thuyền trưởng - một thủy thủ nói.

- Tốt lắm! Vậy anh hãy bắt đầu cầu nguyện đi. Còn tất cả những người khác theo tôi ra xuồng cứu sinh. Xuồng thiếu mất một chỗ...

* Từ trên trời cao nhìn xuống Trái đất, Thượng đế nói với một thiên thần:

- Đúng là ta không cho vỏ Trái đất dày lắm, nhưng khi ta nhìn thấy loài người đã làm những gì ở dưới kia ta tự nhủ may sao lớp vỏ quả địa cầu còn tạm đủ dày chứ nếu không, họ đã nghịch ngợm chọc thủng luôn rồi chẳng còn gì nữa...

* Một người gặp cơn bão khủng khiếp giữa đường. Anh ta sợ hãi quỳ xuống cầu nguyện và thề rằng nếu thoát chết, anh ta sẽ bán con ngựa duy nhất của mình và được bao nhiêu tiền sẽ đem cúng hết cho nhà thờ. Và thật kỳ diệu, anh ta đã thoát chết. Hôm sau, anh ta dắt con ngựa ra chợ bán. Một khách hàng hỏi:

- Anh bán con ngựa này bao nhiêu?

- Rẻ lắm, chỉ 3 phơ-răng thôi. Nhưng tôi bán kèm với con gà này, mà con gà, tôi bán 6 nghìn phơ-răng.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm