Bí kíp tán gái

04/04/2018 07:49 GMT+7 | Hài hước

* Hai chàng trai cùng đến nhà cô gái chơi nhưng cô đã đi vắng. Cả hai ngồi chờ, người nào cũng muốn cho địch thủ về trước. Một anh hỏi:

– Mấy giờ rồi?

– Chín giờ rưỡi. Chắc anh bận lắm?

– Không. Tôi chỉ sợ anh về muộn.

Nghe vậy, anh này liền lấy từ trong cặp ra một quyển tiểu thuyết dày cộm, ung dung ngồi đọc.

Anh kia vẫn thong thả nói:

– Anh đọc xong, cho tôi mượn đọc với nhé!

* Hôm bữa ra bờ sông, thấy một cô bé xinh, mình hỏi:

– Bé tên gì vậy?

– Tên xấu lắm, anh hỏi làm chi?

– Người đẹp thế thì chắc tên cũng đẹp, em nói đi?

Cô bé không nói gì cả, chỉ tay xuống nước – Tên Thủy à?

Cô bé vẫn không nói gì, liền cầm viên đá - Tên Thạch ư?

Cô bé vẫn lắc đầu? – Mình cố hỏi… thì cô bé liền ném đôi viên đá xuống nước? -Thạch Thủy hả?. Cô bé vẫn lắc đầu…

– Anh nghe thấy tiếng gì k?

– Tũm!

Quà tặng người yêu

Quà tặng người yêu

Thế em thích gì? Một chiếc xe máy xịn màu đỏ nhé?

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm