Bà nội mất hai lần

11/05/2018 09:00 GMT+7 | Hài hước

* Huấn luyện viên quyền Anh dặn học trò của mình những lời cuối cùng trước trận đấu.

- Cậu hãy tưởng tượng đối thủ của cậu là một tay gian lận đứng bên máy bán các đồ uống ướp lạnh. Thời tiết đang nóng như rang, cậu rất muốn uống một lon cô-ca. Cậu đã nhét vào khe của máy một đồng tiền duy nhất cậu có. Cậu toan kéo cái móc để lấy cô-ca, nhưng gã kia ngăn lại, gã moi đồng tiền của cậu ra và đút túi. Tức quá, cậu đấm gã, đấm liên tục hết cú này đến cú khác… Miễn sao cậu để được cho mình khát thực sự, tối nay chắc chắn cậu sẽ trở thành quán quân thế giới.

* Slam bị ông chủ gọi lên phòng làm việc của ông ta và hỏi:

- Tại sao hôm qua anh lại nghỉ việc nữa thế hả Slam?

Rồi ông ta nhắc:

- Này, anh chớ có quên rằng bà nội của anh mất đã hai lần đấy nhé!

Sức mạnh đồng tiền

Sức mạnh đồng tiền

Không, tôi giàu lên vì tôi biết làm cho những người dưới quyền tôi có được niềm tin ấy.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm