Truyện cười: Đội lốt ông già Noel

23/12/2020 13:07 GMT+7 | Hài hước

(Thethaovanhoa.vn) - Một tên trộm đội lốt ông già Noel đột nhập vào ngôi biệt thự ngay trung tâm Chicago giữa đêm khuya. Chú bé con chủ nhà dậy đi tiểu bắt gặp kẻ tội phạm cùng bao đồ trên vai.

Truyện cười: Hãy gửi mẹ cháu đến cho ông nhé...

Truyện cười: Hãy gửi mẹ cháu đến cho ông nhé...

Một cậu bé viết: “Thưa ông già Noel, ông gửi cho cháu một đứa em gái xinh xắn ông nhé!”

– A… Ông già Noel… ông già Noel! Rõ ràng là ông có tồn tại kia mà!

– À, ừ… Đúng thế! Nhưng lo mà giữ mồm giữ miệng, bởi ta cực ghét nhân chứng…

*  Trao quà trễ

Một ông già Noel vì trục trặc cỗ xe nên đã tới trao quà trễ cho con gái bà Mary. Khi ông tới thì đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng. Mở cửa bằng giọng ngái ngủ, bà Mary lớn tiếng cằn nhằn:

– Ông đáng lẽ phải tới đây vào lúc 12 giờ đêm chứ?

Ông già Noel mặt tỉnh bơ:

– Thế à, thời điểm đó có điều gì đặc biệt xảy ra tại đây à?

H.C (s.t)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm