Truyện cười bốn phương: Triết lý tiền bạc

04/03/2019 08:51 GMT+7 | Hài hước

* Anh chàng nọ đến trễ cuộc hội nghị do một nhà triết học nổi tiếng chủ trì. Anh ta hỏi người trực ở ngoài cửa:

Lấy một tỷ phú vì tình

Lấy một tỷ phú vì tình

John, tôi nghe nói cậu sắp gả con gái cho thằng con trai lão hàng xóm đã mấy năm nay cậu không thèm trò chuyện gì hết có phải không?

- Ông ấy bắt đầu được bao lâu rồi?

- Từ khoảng bốn mươi lăm phút.

- Ông ấy thuyết trình về vấn đề gì vậy?

- Điều đó thì ông ấy còn chưa nói.

* Tiền bạc – đó là khả năng để có một hành động, hành vi – một người lên giọng triết lý khi ghé vào nhà bạn rủ đi chơi.

- Này nhé: để lên xe buýt, ta phải trả tiền; muốn uống một cốc bia, ta phải trả tiền; để vào rạp xem phim, ta cũng phải mở hầu bao. Đâu đâu cũng tiền, tiền, tiền…

- Cậu nói đúng – người bạn thở dài – Hôm nay tớ hoàn toàn thiếu khả năng để có được bất kỳ một hành động nào, và vì thế tớ sẽ ở nhà.

* Hai người bạn ngồi trên băng ghế ở công viên trò chuyện với nhau. Một người trịnh trọng nói:

- Cậu biết không, cuộc đời giống như một cái cành cây.

Người kia im lặng một lúc lâu rồi hỏi:

- Tại sao cuộc đời lại như một cành cây?

- Tớ biết thế nào được! Tớ có phải là nhà triết học đâu!

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm