Truyện cười bốn phương: Cầu hôn

02/01/2019 10:00 GMT+7 | Hài hước

* Nhà báo hỏi bà giám đốc một trung tâm môi giới hôn nhân:

'Hôn nhân' nghĩa là gì?

'Hôn nhân' nghĩa là gì?

Này, cậu có biết từ “hôn nhân” nghĩa là gì không?

- Thỉnh thoảng bà có tin tức gì về những người đàn ông nhờ sự trung gian của bà mà lấy được vợ không?

- À, có đấy. Trung tâm của tôi đã ba lần bị đặt chất nổ rồi.

* Một người kể với bạn:

- Lần đầu tiên tớ đến nhà một cô gái để cầu hôn, bố cô ta đã ném tớ qua cửa sổ từ căn hộ của họ ở tầng hai xuống đất.

- Sau đó thì sao?

- Từ đó tớ chỉ đến cầu hôn những cô gái nào ở tầng một.

* Chú rể bảo cô dâu khi cô vừa cởi bộ áo cưới lúc hai người đã vào phòng riêng:

- Mẹ anh thường nói rằng ai chơi bời trác tang những năm còn nhỏ tuổi sẽ có thể bị nghễnh ngãng khi trưởng thành.

- Anh yêu, em không nghe rõ anh vừa nói gì. Anh nói to thêm một chút được không?

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm