Chuyện thợ săn

26/11/2015 08:06 GMT+7 | Truyện cười

* Một người đi săn đến chơi nhà bạn săn, thấy dưới sàn nhà bạn có tấm da gấu với cái mõm gấu rộng ngoắc. Anh ta hỏi bạn:

- Cậu bắn vào con gấu này bao nhiêu phát?

- Mười.

- Thế mấy phát trúng?

- Không phát nào trúng cả.

- Vậy tại sao nó chết?

- Vì nó cười tớ ghê quá...

* Cô con gái 7 tuổi của một thợ săn nói với bạn:

- Cậu biết không, khi nào cô giáo lại kể cho chúng mình nghe chuyện về những con người nguyên thủy chỉ sống bằng cách săn bắn, nhất định tớ sẽ nói với cô rằng đó chỉ là chuyện bịa...

* Một thợ săn kể về các chuyến phiêu lưu của mình ở Ấn Độ:

- Thế là tớ cầm ngay thanh kiếm thật sắc xông vào con hổ và chém một phát đứt luôn đuôi nó.

- Tại sao ông không chém đầu con hổ? - một nữ thính giả hỏi.

- Vì đã có ai đó chém đứt đầu nó rồi...

K.T (st)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm