World Cup 2010

NSUT Bảo Quốc: Mấy ông HLV nhiều “bài” lắm

10/06/2010 06:36 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Những ngày này, cả thế giới đang đếm ngược từng… giờ đến ngày 11/6, khi trái  bóng Jabulani sẽ chính thức lăn trên sân vận động Soccer City của thành phố  Johannesburg (Nam Phi) mở màn World Cup 2010. NSƯT Bảo Quốc cũng háo hức  mong chờ một kỳ World Cup thật hấp dẫn.

* Ông là fan của đội tuyển nào ở World Cup này?

- Nếu là fan đúng nghĩa nhất thì tôi là fan của đội tuyển…  Việt Nam. Nhưng World Cup này thì tôi ủng hộ hai đội Tây  Ban Nha và Anh. Đây là hai đội bóng tôi rất thích bởi phong  cách chơi bóng quyến rũ và rất giàu tinh thần đồng đội. Tuy  thuộc hai trường phái khác nhau, Tây Ban Nha thiên về kỹ  thuật với những đường đan bóng nhanh đẹp mắt, còn Anh  có lối chơi đầy tốc độ và sức mạnh, nhưng cả hai có một  điểm chung là chơi rất cống hiến. Cả hai đội tuyển đều có  những nhân tố nổi bật có thể thay đổi trận đấu là Torres của  Tây Ban Nha và Rooney của Anh. Tôi hy vọng Tây Ban Nha và  Anh sẽ tiến sâu ở Word Cup này.

* Nhưng Torres vẫn chưa hoàn toàn bình phục, còn  việc có đạt được phong độ cao nhất hay không vẫn còn là  một câu hỏi lớn?

- Tôi tin vào Torres, nhất là qua phong độ cao của cậu ấy  trong màu áo Liverpool, chính cậu ấy đã nhiều lần “giải cứu”  Liverpool. Đó là một cầu thủ có khả năng xoay chuyển thế  trận, đá ngày càng hay và đặc biệt là chơi rất đồng đội, không  hề cá nhân. Còn chuyện chấn thương của cậu ấy thì mình vẫn  chưa biết được đâu, mấy ông HLV nhiều “bài” lắm, có thể họ  đang “giấu”, tung hỏa mù về chấn thương của Torres, phải vào  cuộc mới kiểm chứng được.


NSƯT Bảo Quốc


* Nhiều người cho rằng, Nam Phi sẽ là nơi phân định  hơn thua giữa hai ngôi sao sáng nhất bầu trời World Cup  lúc này là Messi và C.Ronaldo. Dường như ông không nghĩ  như vậy?

- Messi và Ronaldo là hai cầu thủ giỏi, họ có thể tỏa sáng  ở một thời điểm nào đó nhưng họ lại đá rất cá nhân, thiếu  tinh thần đồng đội. Đó là hạn chế trong một môn thể thao  đề cao tính đồng đội như bóng đá.

* Ông có thể định nghĩa ngắn gọn về World Cup như  thế nào?

- “World Cup là một mùa hội diễn”. Cũng như trong giới  nghệ thuật chúng tôi, cứ 5 năm là lại dồn tất cả tâm lực, tâm  huyết, tài năng cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật hay  nhất cùng đua tranh trong hội diễn chuyên nghiệp toàn  quốc. World Cup là sân chơi lớn mà ở đó hội tụ tất cả những  trường phái bóng đá, những cầu thủ tài năng nhất, những  tập thể xuất sắc nhất… cho một ngày hội 4 năm mới có  một lần, một kỳ lễ hội đầy màu sắc, đầy cảm xúc mà ngay  cả những người không biết gì về bóng đá cũng bị cuốn hút,  cũng phải quan tâm đến. Và theo tôi đây sẽ là kỳ giải vô cùng hấp dẫn khi lực  lượng các đội bóng khá đồng đều, có thể nói có đến 20/32  đội ngang ngửa nhau. Mà những cuộc chơi cân sức cân tài  bao giờ cũng hấp dẫn và đầy đột phá chứ không đơn giản  chỉ những ông lớn như Brazil, Italia, Anh… làm mưa làm gió nữa.

* Vậy đâu sẽ là nhân tố bất ngờ?

- Châu Á mình vẫn có thể gây bất ngờ nhưng có lẽ hiếm.  Nếu có thể làm nên chuyện thì sẽ là những đại diện của  châu Phi khi lần đầu tiên World Cup được tổ chức trên sân  nhà của họ. Hai đội “ngựa ô” theo tôi sẽ là Bờ Biển Ngà với  những ngôi sao Drogba, Kalou… và Ghana với lối đá tập thể  đầy sức mạnh, rất hồn nhiên.

* Mơ mộng một chút, ông có nghĩ đến ngày… Việt Nam  ta đặt chân đến World Cup chưa?

- Hy vọng thì tôi vẫn hy vọng đấy, nhưng có lẽ cầu thủ  mình ngồi nhà coi World Cup là chắc nhất (cười)!

* Giới nghệ sĩ của ông có phải “né” World Cup không?

- Hiện tại lịch diễn vẫn được lên bình thường. Nhưng  chắc ở một số trận quan trọng thì các sân khấu sẽ sắp xếp  lại lịch diễn cho phù hợp. Là nghệ sĩ chúng tôi chỉ hết mình  trên sân khấu, còn việc chọn đến với sân khấu hay World  Cup thì tùy khán giả thôi. World Cup 4 năm mới có một lần  mà, cho dù có ít sô hơn thì chúng tôi vẫn thấy vui. Riêng tôi  thì vẫn cứ thong dong diễn và thoải mái với World Cup!

* Cám ơn ông! Chúc ông xem World Cup thật vui!

Cà phê bóng đá

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm