V-League

N.SG trước trận gặp HA.GL: Đường lên phố núi quanh co…

03/02/2012 15:45 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Một trận thua nữa ở phố núi sẽ khiến đội bóng của HLV Phạm Công Lộc lâm vào đường cùng và chiếc ghế của ông tướng gốc Đồng Tháp dễ chừng sẽ bốc hỏa.

Mọi số liệu thống kê sau 3 vòng đấu của N.SG ở mùa giải này đều kém xa so với mùa giải trước. 3 trận chỉ vẻn vẹn 2 điểm, N.SG giờ đang đì đẹt dưới đáy bảng với vị trí thứ 12 và chỉ xếp trên V.HP và TĐCS.ĐT ở chỉ số phụ. Cùng thời gian này mùa trước, đội bóng Sài Gòn vẫn chưa nếm mùi thất bại và có được 5 điểm sau 3 lượt trận, có 1 vị trí trong top 5.

Phong độ của đội bóng Sài thành mùa trước dù không thuyết phục được các CĐV Sài Gòn nhưng đây là một trong những đội bóng có thành tích tốt nhất trên sân nhà và mãi đến vòng 9, họ mới chịu thua trận đấu đầu tiên trước SLNA với tỷ số tối thiểu.

Còn ở mùa giải năm nay, qua 2 trận được chơi ở Thống Nhất, N.SG chỉ có nổi 1 điểm. Bên cạnh đó là một màn trình diễn nhạt nhòa đến người trong cuộc cũng chỉ biết giải thích qua loa là “phải cần thêm thời gian”. Nhưng khi đặt câu hỏi thời gian là đến bao giờ thì HLV Phạm Công Lộc cũng chẳng biết đích xác câu trả lời.


Nếu thêm 1 cú ngã nữa, N.SG (trái) sẽ rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn. Ảnh: Quang Nhựt

Ở Cúp QG 2012, giải đấu mà họ đã xưng vương mùa trước, N.SG cũng bật bãi ngay vòng 1/8 trước đội hạng Nhất SQC.BĐ. Nếu mùa trước những chiến thắng ở V-League và Cúp QG mang đến cho thầy trò HLV Mai Đức Chung nhiều tỷ đồng tiền thưởng thì mùa này, các cầu thủ N.SG đón Tết với một hầu bao lép kẹp vì phong độ nghèo nàn.

Thành tích ấy đã nói thay một điều, dưới trướng của HLV Phạm Công Lộc thì N.SG vẫn chưa có nét gì đặc biệt hơn thời của HLV Mai Đức Chung, ông tướng đã phải ra đi để đội bóng này làm một cuộc cải tổ quyết liệt hơn trong lối chơi. Nhưng khi mà mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng lao dốc, giờ năng lực huấn luyện của ông tướng gốc Đồng Tháp đang bị đặt một câu hỏi to tướng.

Công bằng mà nói, cũng không thể đổ lỗi cả cho ông Lộc về chuỗi thành tích nghèo nàn đến lúc này, bởi lực lượng trong tay ông hiện có không cho phép N.SG leo cao. N.SG chỉ sở hữu 3-4 vị trí có chất lượng và chừng đó là chưa đủ để vực dậy 1 tập thể đến giờ vẫn chưa định hình được bản sắc riêng. Nhiều cầu thủ giờ đã bước sang tuổi băm trong khi lứa trẻ vẫn chưa đủ năng lực thay thế.

Thế nên mới có cảnh trung vệ Nirut dù xuất phát trước nhưng lại để Sanogo vượt qua dễ dàng rồi đánh bại Thế Anh và ấn định chiến thắng chung cuộc cho V.NB ở vòng 3 mới đây, hay trung vệ khác của N.SG là Vincent vừa bị thay ra đã tức giận đá văng cả chai nước. Không nản cũng lạ bởi công sức bao lâu mới có được thành quả lại bị tước đi vì một thoáng sai lầm cá nhân.

Ở vòng tròn giữa sân, dù đôi chân đã không còn được cứng cáp và thanh thoát do ảnh hưởng bởi gánh nặng tuổi tác nhưng hàng tuần, đội trưởng Tài Em phải nén đau để làm chỗ dựa tinh thần cho toàn đội. Nếu Tài EM mà nghỉ, ông Lộc cũng không thể tìm đâu ra người có thể tung ra những đường chuyền quyết định trong tập thể đa mà không tinh của N.SG.

Tương tự như thế là trường hợp của một tuyển thủ khác, Đoàn Việt Cường. Dù bị chấn thương hành hạ nhưng nghe lãnh đạo động viên, cầu thủ gốc Đồng Tháp nhiều khi phải nén đau vào sân để đá bằng cái uy của mình là chính.

Trường hợp của N.SG thì phải có ngoại binh giỏi để vực dậy đội bóng. Thế nhưng, không có chuyện đó diễn ra ở CLB này. Một cầu thủ cho biết: “Nhiều khi nội binh phải gánh luôn vai trò của Tây, cứ nhìn khâu ghi bàn là biết”.

3 trong 4 bàn thắng của N.SG đến lúc này đều là của các nội binh. Bàn còn lại được ghi bởi chân sút Diego luôn bị giam trên băng ghế dự bị. Mùa giải mới chỉ qua 1/3 chặng đường giai đoạn 1 nhưng chắc hẳn, lãnh đạo đội bóng đã nghĩ đến chuyện sẽ phải mua sắm thêm “Tây” xịn. Còn từ đây đến đó, nói N.SG như người vừa đi trong bóng tối vừa dò đường cũng chẳng ngoa.

Tối qua, N.SG đã di chuyển đến Pleiku để chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà HA.GL chiều mai (4/2). Cái lạnh se sắt ở phố núi và không khí loãng là “đặc sản” mà người Gia Lai thết đãi các cầu thủ vốn xưa nay chỉ quen với nắng ấm. Nếu không vượt qua trở ngại đó, cái lạnh không khí sẽ hòa với cái lạnh lòng người đến thấu tận tâm can. Còn cái ghế của tướng Lộc thì ngược lại, rất dễ bốc hỏa trong ngày đông tháng giá nơi đất khách. Lịch sử tồn tại non trẻ của N.SG thì chưa hề ghi nhận kỳ tích nào ở xứ cao nguyên này.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm