Bóng đá Italy

Roma 2 - 3 Milan: Ibrahimovic lập cú đúp, Milan ca khúc khải hoàn

29/10/2011 22:25 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) – Cú đúp cho Ibra. Thẻ đỏ cho Boateng. Trận Roma - Milan không hề thiếu những sự kiện đáng nhớ. Rossoneri tiếp tục đà thăng tiến mạnh mẽ ở Serie A với chiến thắng thứ 4 liên tiếp và là trận thắng thứ 5 liên tiếp ở tất cả các giải.

HLV Max Allegri của Milan mô tả đây là cuộc chiến cho Scudetto nhưng ai cũng hiểu ý nghĩa của khái niệm “Scudetto” ở đây là gì. Một trận đấu ở vòng 10 (thực ra chỉ là trận thứ 9) của Milan thì dù kết quả thế nào cũng chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến cơ hội bảo vệ Scudetto của họ cả.

Đơn giản, Max Allegri muốn dành sự tôn trọng cần thiết cho Roma và cảnh báo các học trò của ông hãy giữ vững đôi chân trên mặt đất sau 4 chiến thắng liên tiếp ở các giải (3 tại Serie A). Milan tới Olimpico và có sự trở lại của Nesta trong khi Roma tiếp tục phải sống và chiến đấu mà không có ngôi sao lớn nhất cũng là biểu tượng tinh thần của đội bóng, Totti. Thủ lĩnh của “Giallorossi” vẫn đang phải vật lý trị liệu. Chấn thương cũng khiến trung vệ Mexes bên phía Milan lỗi hẹn trong ngày tái ngộ đội bóng cũ nhưng “Hoàng tử” Aquilani thì không.


Ibra lập cú đúp, Milan hạ Roma 3-2 ngay tại Olimpico - Ảnh Getty

Đúng lúc Milan cần đến những bàn thắng của anh thì anh lên tiếng. Tại Olimpico, Ibra lập cú đúp đầu tiên cho Rossoneri ở Serie A mùa này bằng 2 cú đánh đầu tung lưới Roma. Nhưng góp công lớn trong cả hai bàn thắng quan trọng ấy của tiền đạo người Thụy Điển còn có Aquilani. Cựu tiền vệ Roma làm khổ đội bóng cũ với 2 quả treo bóng quyết định cho Ibra lập công. Nesta cũng tỏa sáng sau chấn thương bằng một quả đánh đầu tung lưới Roma khác.

Milan lại thắng. Một chiến thắng quan trọng. Một chiến thắng bằng cái đầu theo cả nghĩa đen và bóng của từ này. Cả 3 bàn thắng của đội khách đều được ghi bằng đầu. Và điều quan trọng không kém là nhà vô địch Serie A đã chơi bóng bằng những cái đầu thông minh dù họ cầm bóng ít hơn Roma (42% - 58%), sút cầu môn chưa bằng một nửa đội chủ nhà (9 so với 21 cú sút của Roma), hưởng phạt góc chỉ bằng 1/3 Roma (4 quả so với 13). Nhưng Milan vẫn thắng nhờ tận dụng cơ hội tốt hơn hẳn. Điều đáng tiếc duy nhất của họ là chiếc thẻ đỏ không đáng có của Boateng. Tiền vệ của Milan có lẽ đã nói gì đó không hay với trọng tài biên khi phải rời sân vì chấn thương và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Một trận đấu hay của Aquilani. Trận nào Milan cũng xuất hiện một tiền vệ ngôi sao. Sau Boateng rồi Nocerino đến lượt Aquilani tỏa sáng với 2 đường chuyền quyết định cho Ibra lập công. Cỗ máy chiến thắng của Max Allegri vẫn đang vận hành trơn tru. Ngược lại, Roma đang lâm vào thế khó. Chính nhà cầm quân trẻ tuổi Enrique của họ cũng đối mặt với những hoài nghi bùng phát trở lại. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp ở Serie A của “Bầy sói”. 

Diễn biến chính của trận đấu

Hiệp 1 bắt đầu

-Phút thứ 4: Trung vệ Thiago Silva của Milan bị đau sau pha va chạm với một cầu thủ Roma nhưng rất may là anh đã có thể tiếp tục thi đấu bình thường. Với quyết tâm chiến thắng, Roma là đội tung ra pha dứt điểm đầu tiên nhưng cú sút ngay mép vòng cấm của Cassetti đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Milan.

-Phút thứ 5:Trong lúc trận Milan – Roma còn chưa có diễn biến gì nổi bật thì trên sân Catania, Cavani đã mở tỷ số đưa Napoli vượt lên dẫn trước 1-0.

-Phút thứ 7:Vẫn là đội chủ nhà gây sức ép trong cấm địa Milan. Lần này là pha dứt điểm của của Borini nhưng bóng đập chân một hậu vệ áo trắng đi hết đường biên. Roma được hưởng phạt góc nhưng Burdisso đánh đầu nhẹ và không chính xác.

-Roma đang là đội chơi tấn công chủ động hơn trong những phút đầu tiên của trận đấu. Milan vẫn chưa có bất kỳ pha dứt điểm nào về khung thành đội chủ nhà kể từ đầu trận.  Hàng phòng ngự áo đỏ chơi khá chặt chẽ nên đã cản phá có hiệu quả những pha lên bóng của các mũi nhọn Rossoneri.

-Phút thứ 17: BÀN THẮNG !!! Ibrahimovic đánh đầu tung lưới Roma mở tỷ số cho Milan sau quả tạt rất đẹp của Aquilani từ cánh phải. 1-0 nghiêng về đội khách. Cựu tiền vệ Roma tạt bóng trong tư thế hoàn toàn trống trải đẻ Ibra bật cao hơn tất cả đánh đầu hạ gục thủ thành Stekelenburg.

-Phút thứ 25:Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, Catania đã có bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 trước Napoli nhờ công Marchese

Phút thứ 27: BÀN THẮNG!!!Sau khi Milan ghi được bàn thắng dẫn trước, Roma tăng cường sức ép về khung thành Abbiatti  và 10 phút sau họ có bàn thắng gỡ hòa 1-1 từ quả đánh đầu của Burdisso. Trung vệ của Roma vượt qua sự đeo bám của Zambrotta đánh đầu vào góc xa khung thành Abbiatti trong khi thủ thành Milan đứng im nhìn bóng bay vào lưới.

-Phút thứ 30: BÀN THẮNG !!!Tuy nhiên niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài đúng 3 phút thì bị Nesta dập tắt bằng một quả đánh đầu khác, ghi bàn khôi phục lợi thế dẫn điểm cho Milan. Trung vệ của Rossoneri vừa trở lại sau chấn thương đã có pha lập công quan trọng từ quả phạt góc của Robinho.

Phút thứ 31: Thẻ vàng cho Van Bommel sau pha phạm lỗi thô bạo với Borini bên phía Roma.

-Phút thứ 32: Roma được hưởng quả đá phạt. Pjanic sút căng từ cự ly khoảng 34m nhưng bóng đi chệch cột dọc bên trái khung thành Abbiatti.

-Phút thứ 34:Sóng gió tiếp tục nổi lên trước khung thành đội bóng áo trắng khi Pazarro đi bóng ngay mép vòng cấm Milan rồi sút rất căng nhưng Abbiatti đã đổ người cứu thua kịp thời.

Phút thứ 39:Roma chịu tổn thất đầu tiên. Borini dính chấn thương buộc phải rời sân. Luis Enrique tung Krkic vào sân.

-Phút thứ 41:Osvaldo bên phía đội chủ nhà dứt điểm nhanh từ ngoài vòng cấm nhưng hậu vệ Milan đã kịp cản phá.

-Phút thứ 45: Đến lượt Pjanic dứt điểm từ cự ly khoảng 30m nhưng bóng đi vọt xà. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-2 tạm nghiêng về Milan. Ở trận Catania - Napoli, đội khách Napoli chỉ còn đá với 10 người ở những phút cuối cùng của hiệp 1 sau khi Santana nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân.

RomaThông số Hiệp 1
Milan
51,3%%Tỷ lệ giữ bóng48,7%
11
Sút bóng5
2
Sút cầu môn2
5
Sút ngoài cầu môn2
4
Thủ môn cản phá1
5Phạt góc7
4
Phạm lỗi3
0
Việt vị5
0
Thẻ vàng1
0Thẻ đỏ0

Hiệp 2 bắt đầu

-Phút thứ 48: Tiền đạo vào sân thay người bên phía Roma Krkic đã có pha xâm nhập cấm địa Milan và dứt điểm căng nhưng Nesta đã kịp áp sát và cản phá kịp thời.

Phút thứ 51: Gago bên phía Roma phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi làm Nocerino bị đau.

Phút thứ 53: Đến lượt Nocerino bên phía Milan phải nhận thẻ vàng

-Phút thứ 57: NGUY HIỂM !!! Roma tấn công trung lộ. Osvaldo chuyền xuống cho Krkic tiếp cận khung thành Milan. Tiền đạo của Roma dứt điểm đúng người Abbiatti trong pha đối mặt. Bóng bật ra nhưng Nesta đã kịp phá bóng chịu phạt góc.

-Phút thứ 59: Pjanic sút phạt từ khoảng cách 26m. Bóng đi căng nhưng Abbiatti kịp bay người đẩy bóng ra ngoài. Roma đang cố gắng gây sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

-Phút thứ 60: Thẻ vàng cho Pjanic vì lỗi chơi bóng bằng tay.

Phút thứ 63: HLV Enrique quyết định tăng cường sức tấn công cho Roma bằng cách rút Gago ra khỏi sân và tung vào sân ngôi sao tấn công Lamela.

Phút thứ 66: Boateng phải rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Emanuelson. Tiền vệ của Milan cũng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì có vẻ như anh đã nói cái gì đó khó nghe đối với trọng tài biên.

-Phút thứ 68: Chơi thiếu người nhưng Milan vẫn tấn công và kết thúc bằng cú sút của Aquilani nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ thành Stekelenburg.

-Phút thứ 72: Trung vệ Juan bên phía Roma phải rời sân vì chấn thương. Heinze vào thay. Milan cũng có sự thay đổi người khi Robinho rời sân nhường chỗ cho Cassano.

-Phút thứ 74: NGUY HIỂM !!! Thủ thành Abbiatti xuất sắc đẩy bóng cứu thua từ pha đánh đầu của một cầu thủ áo đỏ sau quả phạt góc bên cánh phải.

-Phút thứ 78: BÀN THẮNG !!! Một lần nữa Ibra trở thành người hùng của Milan với pha đánh đầu tung lưới Stekelenburg. Xuất phát từ đường chuyền của Cassano cho Aquilani, tiền vệ của Milan giả như sút bóng nhưng lại bấm bóng kỹ thuật cho Ibra thoải mái đánh đầu tung lưới Roma. Hậu vệ áo đỏ đứng sát anh nhưng gần như không có phản ứng gì.

-Phút thứ 84: Osvaldo bên phía Roma sút căng ở góc hẹp nhưng Abbiatti đã kịp khép góc đẩy bóng ra ngoài.

-Phút thứ 85: CƠ HỘI !!! Milan phản công nhanh. Cassano xâm nhập cấm địa Roma rồi chuyền cắt mặt khung thành cho Nocerino dứt điểm khi thủ thành Stekelenburg đã rời vị trí nhưng ở cự ly chỉ 3m và khung thành gần như bỏ trống tiền vệ Milan lại đá ra ngoài.

Phút thứ 87: BÀN THẮNG!!! Roma tấn công nhằm vớt vát chút hy vọng mong manh. Lamela đi bóng trước 3 hậu vệ áo trắng rồi sút căng bằng chân trái. Abbiatti chặn được cú đá này nhưng không thể làm gì trước pha đá bồi của Krkic. Tiền đạo Roma hoàn toàn không bị kèm do hậu vệ Milan hút hết về phía Lamela.

-Phút thứ 88: Milan thay người. Nocerino rời sân nhường chỗ cho Ambrosini.

-Phút thứ 89: Aquilani phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Lamela.

-Hiệp 2 được bù giờ 4 phút. Dù tạo ra khá nhiều sóng gió trước khung thành Milan trong những phút bù giờ nhưng Roma không thể tìm thấy bàn gỡ 3-3 và đành chấp nhận thất bại 2-3 chung cuộc ngay tại Olimpico. Trog trận đấu cùng giờ, Catania xuất sắc vượt qua Napoli 2-1 với bàn thắng quyết định được ghi bởi Bergesssio ngay những phút đầu hiệp 2.

RomaThông số trận đấu
Milan
57,7%%Tỷ lệ giữ bóng42,3%
23
Sút bóng7
9
Sút cầu môn3
6
Sút ngoài cầu môn3
8
Thủ môn cản phá1
13Phạt góc14
12
Phạm lỗi4
0
Việt vị6
2
Thẻ vàng3
0Thẻ đỏ1

+Đội hình thi đấu

Roma: Stekelenburg; Cassetti, Burdisso, Heinze, Jose Angel; Gago, Perrotta, De Rossi; Borini, Bojan, Borriello

Milan: Abbiati; Abate, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta; Aquilani, Van Bommel, Nocerino; Boateng; Ibrahimovic, Robinho

HT


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm