(TT&VH Online) - Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan tại sân Rajamangala đã khiến giá vé chợ đen tăng vùn vụt. Tại “chợ” Trịnh Hoài Đức, cảnh mua bán vé còn nhộn nhịp hơn cả đợt bán vé Brazil đến Việt Nam đấu giao hữu.
Giá vé chợ đen hôm nay đã đắt gấp đôi so với hôm qua. Giá vé trận Việt Nam – Thái Lan tại sân Mỹ Đình loại 200.000 đồng được phe chào giá 1.700.000 đồng/đôi. Nhiều người nghe giá “bỏ của chạy lấy người”, có người tiếc nuối, nhưng tự an ủi “mua một đôi vé mất nửa cái Tivi rồi còn gì, thôi ở nhà xem cho khỏe”.
Giá vé gốc của trận chung kết lượt về AFF Cup được mong đợi nhất này so với trận giao hữu Việt Nam – Brazil rẻ hơn một nửa, nhưng biết các cổ động viên khao khát trận cầu này từ lâu nên phe vé không ngần ngại tăng giá vô tội vạ. Một đôi loại 300.000 đồng được phe bán với giá 3000.000 đồng. Giá vé loại 100.000, 150.000 đồng tại chợ đen dao động từ 700.000 - 1.000.000/đôi.
Thấy khách là dân phe bu vào
Vé quá đắt nên khách bỏ đi
Một nguồn tin cho biết tại “chợ đen” này có những tay phe sừng sỏ sở hữu nguồn cung cấp vé dồi dào. Ngay buổi sáng 25/12 đã có những “con phe” cầm bốn tập vé còn nóng hổi đến “phân phối” lại cho các con phe khác tại phố này. Việc mua bán trao đổi diễn ra khá rôm rả. Kẻ mua người bán ra vào tấp nập. Những con phe này liên tục cử người nhà ra Mỹ Đình và điện thoại lúc nào cũng “nóng” máy. Tại phố Trịnh Hoài Đức vào những ngày này tràn ngập bóng áo đen của dân phe vé.
Hai "bà phe" nhẵn mặt ở "chợ"
Một số cựu chiến binh tranh thủ đi bán vé kiếm thêm tiền
H.D