(TT&VH Cuối tuần) - Chỉ giành được 2 điểm sau 4 vòng đấu, Roma có một khởi đầu tồi tệ và đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng. Những gì diễn ra còn đáng sợ hơn cả cuộc khủng hoảng cùng kỳ mùa trước, và Giallorossi sẽ phải làm gì để vượt qua nỗi đau, khi đối thủ cuối tuần này của họ là Inter?
Thủ thành Julio Sergio đã ôm mặt khóc tức tưởi khi trọng tài Russo thổi tiếng còi kết thúc trận đấu trên sân Rigamonti. Những nỗ lực cuối cùng của Roma cũng không thể giúp đội bóng thủ đô tránh được trận thứ tư liên tiếp chỉ hòa và thua, để rồi bị đẩy sâu xuống khu vực “đèn đỏ”. Với Julio Sergio, những gì anh đang cùng các đồng đội trải qua thật cay đắng và khó có thể nuốt trôi. Roma có thể đã không phải nhận thất bại, thậm chí là giành chiến thắng nếu trọng tài Carmine Russo và các trợ lý chính xác hơn.
Quả thực, đó là trận đấu mà Roma chơi không tồi, nhưng quyết định sai lầm của Russo và trợ lý Ayroldi đã làm hỏng tất cả. Cụ thể, Russo tạo ra bước ngoặt của trận đấu khi rút thẻ đỏ với Mexes và cho Brescia được hưởng quả phạt 11m, ở tình huống mà Eder có pha đóng kịch khéo léo. Nhưng trước khi tiễn Mexes rời sân, Eder đã nhận bóng trong tư thế việt vị hơn 1m mà trợ lý Ayroldi ngó lơ hoàn toàn. Sau đó, Roma một lần nữa bị xử ép, ở tình huống hậu vệ Brescia dùng tay cản bóng nhưng trọng tài bỏ qua.
Có thể nói, những gì diễn ra với Roma ở lượt trận giữa tuần hệt như một cơn ác mộng. Thế nhưng, không thể đổ mọi trách nhiệm lên những sai lầm của trọng tài, vốn mang tính hệ thống và xảy ra liên tiếp ở 4 vòng đấu vừa qua. Roma cần tự nhìn lại mình để tìm ra nguyên nhân vì sao cho đến giờ vẫn chưa biết đến hương vị chiến thắng.
Mấu chốt vấn đề chính là cuộc xung đột giữa HLV Ranieri với những trụ cột ở Olimpico. Totti đã công khai “chửi” Ranieri và cho rằng ông là nguyên nhân thất bại trước Bayern Munich ở sân chơi Champions League. Trước đó, giữa hai người đã nảy sinh mâu thuẫn, khi vị trí và quyền lợi của Totti bị ảnh hưởng bởi Ranieri có ý định sử dụng luân phiên những cầu thủ tấn công mà ông có trong tay (Vucinic, Adriano, Borriello, Menez, Totti). Mâu thuẫn ấy khiến Roma bị chia rẽ và mất niềm tin, và phong độ rệu rã là điều tất yếu.
Trong hoàn cảnh ấy (nửa tháng trước Vucinic và Mexes cũng làm mình làm mẩy), Ranieri gần như bất lực và chấp nhận buông xuôi mọi thứ. “Gã thợ hàn” chỉ còn biết phó mặc số phận với suy nghĩ tới đâu hay tới đó. Ông đã không làm được điều bản thân mình đã hoàn thành cực tốt cách đây đúng 1 năm, khi lên thay Luciano Spalletti: mang đến bầu không khí đầy lạc quan, biến Roma từ một mớ hỗn độn thành đội bóng ổn định nhất Serie A, trải qua 24 trận liên tiếp bất bại cũng như lập kỷ lục 24 trận thắng trong suốt mùa giải.
Không thể đưa Roma vượt khó, việc Ranieri vẫn còn tại vị là một bất ngờ, khác những gì mà họ từng đối xử với Spalletti. Có vẻ như các quan chức Roma nhớ ơn “Gã thợ hàn” mùa trước nên trao cho ông thêm một cơ hội nữa, trong cuộc tiếp đón Inter - đội vừa lên ngôi đầu bảng và có chiến thắng đậm nhất từ đầu mùa. Totti và De Rossi sẽ trở lại sau chấn thương để giúp đội hình Roma mạnh hơn (xét trên lý thuyết). Nhưng vấn đề là hai “ông trùm” này (có ảnh hưởng cực lớn và tạo thành một thế lực riêng ở Roma) có thể đạt được thỏa hiệp với Ranieri không.
Nếu Ranieri chấp nhận yêu sách từ Totti, Roma sẽ chơi một trận để đời, vượt xa những gì đã thể hiện trong 4 trận vừa qua (5, nếu tính cả Champions League). Còn ngược lại, Ranieri sẽ phải nhìn chiếc ghế đang lung lay của mình gãy vụn.
![]() Ảnh: Getty |
Quả thực, đó là trận đấu mà Roma chơi không tồi, nhưng quyết định sai lầm của Russo và trợ lý Ayroldi đã làm hỏng tất cả. Cụ thể, Russo tạo ra bước ngoặt của trận đấu khi rút thẻ đỏ với Mexes và cho Brescia được hưởng quả phạt 11m, ở tình huống mà Eder có pha đóng kịch khéo léo. Nhưng trước khi tiễn Mexes rời sân, Eder đã nhận bóng trong tư thế việt vị hơn 1m mà trợ lý Ayroldi ngó lơ hoàn toàn. Sau đó, Roma một lần nữa bị xử ép, ở tình huống hậu vệ Brescia dùng tay cản bóng nhưng trọng tài bỏ qua.
Có thể nói, những gì diễn ra với Roma ở lượt trận giữa tuần hệt như một cơn ác mộng. Thế nhưng, không thể đổ mọi trách nhiệm lên những sai lầm của trọng tài, vốn mang tính hệ thống và xảy ra liên tiếp ở 4 vòng đấu vừa qua. Roma cần tự nhìn lại mình để tìm ra nguyên nhân vì sao cho đến giờ vẫn chưa biết đến hương vị chiến thắng.
Mấu chốt vấn đề chính là cuộc xung đột giữa HLV Ranieri với những trụ cột ở Olimpico. Totti đã công khai “chửi” Ranieri và cho rằng ông là nguyên nhân thất bại trước Bayern Munich ở sân chơi Champions League. Trước đó, giữa hai người đã nảy sinh mâu thuẫn, khi vị trí và quyền lợi của Totti bị ảnh hưởng bởi Ranieri có ý định sử dụng luân phiên những cầu thủ tấn công mà ông có trong tay (Vucinic, Adriano, Borriello, Menez, Totti). Mâu thuẫn ấy khiến Roma bị chia rẽ và mất niềm tin, và phong độ rệu rã là điều tất yếu.
Trong hoàn cảnh ấy (nửa tháng trước Vucinic và Mexes cũng làm mình làm mẩy), Ranieri gần như bất lực và chấp nhận buông xuôi mọi thứ. “Gã thợ hàn” chỉ còn biết phó mặc số phận với suy nghĩ tới đâu hay tới đó. Ông đã không làm được điều bản thân mình đã hoàn thành cực tốt cách đây đúng 1 năm, khi lên thay Luciano Spalletti: mang đến bầu không khí đầy lạc quan, biến Roma từ một mớ hỗn độn thành đội bóng ổn định nhất Serie A, trải qua 24 trận liên tiếp bất bại cũng như lập kỷ lục 24 trận thắng trong suốt mùa giải.
Không thể đưa Roma vượt khó, việc Ranieri vẫn còn tại vị là một bất ngờ, khác những gì mà họ từng đối xử với Spalletti. Có vẻ như các quan chức Roma nhớ ơn “Gã thợ hàn” mùa trước nên trao cho ông thêm một cơ hội nữa, trong cuộc tiếp đón Inter - đội vừa lên ngôi đầu bảng và có chiến thắng đậm nhất từ đầu mùa. Totti và De Rossi sẽ trở lại sau chấn thương để giúp đội hình Roma mạnh hơn (xét trên lý thuyết). Nhưng vấn đề là hai “ông trùm” này (có ảnh hưởng cực lớn và tạo thành một thế lực riêng ở Roma) có thể đạt được thỏa hiệp với Ranieri không.
Nếu Ranieri chấp nhận yêu sách từ Totti, Roma sẽ chơi một trận để đời, vượt xa những gì đã thể hiện trong 4 trận vừa qua (5, nếu tính cả Champions League). Còn ngược lại, Ranieri sẽ phải nhìn chiếc ghế đang lung lay của mình gãy vụn.
N.Huy
