V-League

Nỗi lòng của Lee Nguyễn

24/01/2011 12:55 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Sân Gò Đậu chiều ngày 22/01/2011, Lee Nguyễn bất đắc dĩ phải ngồi trên khán đài xem các đồng đội vất vả cầm hòa V.NB ở ngày đầu ra quân. Khuôn mặt Lee gần như không bộc lộ cảm xúc nhưng, cái cảm giác chán nản của một ngôi sao bị đối xử như một người thừa thì cũng không quá khó đoán.

Ba năm qua, quê hương VN chưa hẳn là mảnh đất lành đối với ngôi sao Việt kiều Lee Nguyễn. Chân ướt chân ráo đến HA.GL, Lee phải mất cả lượt đi mới nhận được sự hợp tác của đội trưởng Thonglao và các đồng đội, để rồi khẳng định đẳng cấp ở giai đoạn 2 mùa đó. Nhưng khi Kiatisuk về nắm đội, mâu thuẫn giữa hai cái tôi quá lớn khiến bầu Đức dù rất phục tài năng nhưng vẫn phải trảm Lee để làm yên đội bóng.

Còn đất Thủ cũng chẳng nhiều kỷ niệm vui, kể từ khi Lee chuyển từ phố Núi xuống đây. Lee phải ngồi chơi xơi nước cả lượt đi mùa trước bởi những “vướng mắc” trong hợp đồng với HA.GL. Lượt về, mới chỉ tỏa sáng ở 2 vòng đấu, cựu tuyển thủ Mỹ dính chấn thương lật cổ chân lãng nhách trong một buổi tập. Không va chạm với các đồng đội, mà Lee chấn thương bởi dậm chân vào một cái … hố nhỏ trên sân. Cố gắng lắm, Lee mới cùng B.BD hoàn tất V-League 2010 với một kết quả bết bát nhất từ khi lên chơi ở giải đấu cao nhất VN (hạng 8). Những tưởng mùa giải mới sẽ khởi đầu suôn sẻ hơn với chàng tiền vệ tài năng này. Nhưng “người tính không bằng trời tính”. Với sự có mặt của Leandro ở mùa giải này, Lee Nguyễn không còn là lựa chọn số một ở vòng tròn trung tâm trong cách vận dụng chiến thuật của HLV Formosinho, và nhiều phen Lee phải dạt cánh hoặc vào sân từ ghế dự bị.


 Đã chơi bóng tới năm thứ 3 ở quê hương VN, nhưng xem ra Lee vẫn chưa thể thực sự “bén duyên” với V-League

Thế nhưng, Lee vẫn nỗ lực tập luyện cho đến ngày V-League khởi tranh, nhưng đùng một cái, lãnh đạo đội bóng đất Thủ quyết định đăng ký Lee như một nội binh, dù chưa có bất kỳ giấy tờ nào xác nhận điều này. Thế mới có chuyện, dù không muốn ngồi ngoài, Lee cũng phải làm khán giả ngồi theo dõi các đồng đội thi đấu.

Nếu đội thắng thì có lẽ Lee sẽ bớt đi phần nào sự tủi thân. Đằng này, B.BD thiếu chút nữa trắng tay ngay trên sân nhà ở trận ra quân nếu như không có phút xuất thần của trung vệ Chí Công. Sau trận đấu, khi được hỏi về trường hợp của Lee, HLV Formosinho chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm: “Chúng tôi đang rất cần sự có mặt của cậu ấy trên sân. Nhưng đó là chuyện của ban lãnh đạo đội bóng!”.

Cảm giác thừa thãi của một cầu thủ có tiếng là ngôi sao hay nhất nhì V-League song lại không đóng góp được cho đội bóng thật khó chấp nhận với Lee. Đã chơi bóng tới năm thứ 3 ở quê hương VN, nhưng xem ra Lee vẫn chưa thể “bén duyên” với V-League, để có thể phô diễn hết tài năng và chinh phục các danh hiệu trên mảnh đất này.

Việt Hoà

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm