(TT&VH Online) - Ngôi sao bóng đá người Trinidad và Tobago, cựu tiền đạo của M.U Dwight Yorke tiết lộ rằng anh thường phải tán tỉnh những phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ thay cho những cầu thủ đã kết hôn.
Cựu cầu thủ của MU cho biết: “Nhiều lần tôi bị chộp được cảnh bên cạnh rất nhiều phụ nữ, mỗi bức ảnh luôn có những câu nói bóng gió đi kèm làm cho mọi việc trầm trọng hơn vốn dĩ của nó. Nhưng sự thật tôi là một anh chàng đứng mũi chịu sào cho những đồng đội, những người đã kết hôn nên không muốn bị bắt gặp tán tỉnh những phụ nữ xinh đẹp.”

"Cựu sát thủ" Dwight Yorke
"Là người độc thân, tôi có vẻ phù hợp với vai trò dự phòng mà vẫn đảm bảo an toàn. Tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình, cố gắng làm mê hoặc những cô nàng quyến rũ trong khi đồng đội đã lập gia đình của tôi chờ đợi đến thời điểm của họ.”
Bạn sẽ không thể tin được số lần mà ‘cựu sát thủ’ nói chuyện với những người đẹp những câu đại loại như là: “Nghe này, người bạn của tôi ở đằng kia đang phát điên vì cô, nhưng anh ta đã kết hôn, hay đang hẹn hò với ai đó và không thể bỏ được. Cô có quan tâm đến chuyện ấy không?”

Yorke và siêu mẫu "vòng 1" bự, Jordan thời còn mặn nồng

Dwight Yorke tán tỉnh Rachel thay cho một cầu thủ đã có gia đình
Dwight Yorke từng bị đồn là tán tỉnh siêu mẫu Rachel Hunter, điều gây nên rắc rối giữa anh với cô bồ "vòng 1 khủng" Jordan, mẹ của con trai anh, Harvey. Sau đó, cầu thủ có biệt danh “Sát thủ có bộ mặt cười” này lên tiếng giải thích rằng anh chỉ tán gẫu với cô vợ cũ xinh đẹp của Rod Stewart thay cho một cầu thủ đã kết hôn, người mà anh từ chối nêu tên.
Tiền đạo từng góp công lớn giúp Manchester đoạt cú ăn 3 lịch sử vào năm 1999 giãi bày: “Tôi chả bao giờ có ý muốn lên giường với Rachel Hunter, dù cô ấy thực sự là một phụ nữ quyến rũ. Bởi vì ở đó có sự hiện diện của một cầu thủ rất nổi tiếng và đã có gia đình, ngươì hoàn toàn mê mẩn Rachel, tuy nhiên không phải là đồng đội của tôi. Tôi dành nhiều thời gian nói chuyện với Rachel với tư cách là đại diện của anh ấy.”
Cựu cầu thủ của MU cho biết: “Nhiều lần tôi bị chộp được cảnh bên cạnh rất nhiều phụ nữ, mỗi bức ảnh luôn có những câu nói bóng gió đi kèm làm cho mọi việc trầm trọng hơn vốn dĩ của nó. Nhưng sự thật tôi là một anh chàng đứng mũi chịu sào cho những đồng đội, những người đã kết hôn nên không muốn bị bắt gặp tán tỉnh những phụ nữ xinh đẹp.”

"Cựu sát thủ" Dwight Yorke
"Là người độc thân, tôi có vẻ phù hợp với vai trò dự phòng mà vẫn đảm bảo an toàn. Tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình, cố gắng làm mê hoặc những cô nàng quyến rũ trong khi đồng đội đã lập gia đình của tôi chờ đợi đến thời điểm của họ.”
Bạn sẽ không thể tin được số lần mà ‘cựu sát thủ’ nói chuyện với những người đẹp những câu đại loại như là: “Nghe này, người bạn của tôi ở đằng kia đang phát điên vì cô, nhưng anh ta đã kết hôn, hay đang hẹn hò với ai đó và không thể bỏ được. Cô có quan tâm đến chuyện ấy không?”

Yorke và siêu mẫu "vòng 1" bự, Jordan thời còn mặn nồng

Dwight Yorke tán tỉnh Rachel thay cho một cầu thủ đã có gia đình
Dwight Yorke từng bị đồn là tán tỉnh siêu mẫu Rachel Hunter, điều gây nên rắc rối giữa anh với cô bồ "vòng 1 khủng" Jordan, mẹ của con trai anh, Harvey. Sau đó, cầu thủ có biệt danh “Sát thủ có bộ mặt cười” này lên tiếng giải thích rằng anh chỉ tán gẫu với cô vợ cũ xinh đẹp của Rod Stewart thay cho một cầu thủ đã kết hôn, người mà anh từ chối nêu tên.
Tiền đạo từng góp công lớn giúp Manchester đoạt cú ăn 3 lịch sử vào năm 1999 giãi bày: “Tôi chả bao giờ có ý muốn lên giường với Rachel Hunter, dù cô ấy thực sự là một phụ nữ quyến rũ. Bởi vì ở đó có sự hiện diện của một cầu thủ rất nổi tiếng và đã có gia đình, ngươì hoàn toàn mê mẩn Rachel, tuy nhiên không phải là đồng đội của tôi. Tôi dành nhiều thời gian nói chuyện với Rachel với tư cách là đại diện của anh ấy.”
Khánh Đan (Tổng hợp)