Khi trọng tài toét còi báo hiệu chung kết, BLV Vũ Quang Huy ồ lên sung sướng. Anh bảo dìu được Thái Lan về chấm phạt đền là mừng rồi! Đúng vậy, một chiến thắng khó khăn khi 120 phút các nhi nữ của chúng ta đã “quần nhau” với Thái đến nghẹt thở. Nhìn cuộc “đấu súng” trên chấm phạt đền, đấy mới là bản lĩnh, trí tuệ, sự tinh tế của các cô gái Việt. Những cú kết liễu lạnh lùng, hiểm chẳng khác gì những đòn Vovinam!
Nước mắt trào dâng trên sân Chao Anu-vong, nhưng lần này là niềm vui, khác hẳn với sự cay đắng của các nữ tuyển thủ Thái. HLV Trần Vân Phát cũng xúc động tột độ. Có thể ngoài hạnh phúc chạm vinh quang của nghiệp cầm quân, món nợ đòi lại đủ cũng như cá nhân ông đã đền đáp được tấm chân tình của người Việt, làm ông không thể kìm lòng được nữa.
Và cũng cần nói thêm: Chiến thắng hôm qua có công rất lớn của khán giả quê nhà có mặt trên sân Chao Anu-vong. Biển người với màu đỏ rực, đã lấn át hết màu xanh của CĐV Thái Lan vốn cuồng nhiệt không kém. Biển người đó đã làm hồng những đôi má chị em.

Hình ảnh các tuyển thủ nữ giương cao lá cờ tổ quốc đi vào lòng hàng triệu người không chỉ ở Việt Nam. Ảnh:QK
Như vậy sau đêm thăng hoa, bóng đã nữ VN đã 4 lần vô địch SEA Games. Thế nhưng, chị em thiệt thòi với đồng nghiệp nam thế nào, ai cũng thấy rõ. Kỷ niệm chưa xa, những tuyển thủ như Kim Hồng, Mỹ Oanh... từng sống bằng xe bán bánh mỳ, nước mía.
Chúng ta vẫn nợ các chị em nhiều lắm. Đã đến lúc, cần phải có những động thái quyết liệt hơn nữa trong chế độ đãi ngộ, xứng đáng với công sức, đặc thù phận má hồng đi đá bóng.
Đã biết bao kỳ SEA Games các chị em đã đòi nợ cho đội nam. Nhớ hồi SEA Games 23, trong khi các đồng nghiệp nam bị “phơi áo” trước Myanmar ở bán kết, Văn Thị Thanh - cô tiền vệ xinh xắn của đội tuyển nữ Việt Nam đã hứa rằng sẽ “biến nỗi buồn của bóng đá nam thành hành động, rửa hận cho bóng đá Việt”. Cô và đồng đội đã thực hiện được với tấm HCV.
Lần này họ cũng đi trước “nhà trai”. Chiều nay, các bậc tu mi nam tử nên coi mình nợ má hồng, để hạ gục được Malaysia mang vinh quang về cho Tổ quốc. Trời Vientiane đang rất đẹp. Tôi linh cảm U23 VN sẽ chiến thắng. Bởi ngoài chúng ta xứng đáng vô địch, mà nhìn lại diễn biến sau chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008, đây đang là thời vận của bóng đá Việt Nam.
Tôi và đồng nghiệp đang chuẩn bị ăn mừng. Bạn cũng vậy, đặc biệt khán giả quê nhà, cứ vui nổ trời nhưng đừng có hành động quá khích kẻo lại nợ các tuyển thủ.. Họ không muốn thế đâu!
|
Thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành chức vô địch bóng đá nữ Sea Games 25 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh HOÀNG TUẤN ANH |