(TT&VH Online) - 88 năm bất bại trước Tây Ban Nha mang đến cho Italia niềm tin, trong khi khiến đội tuyển xứ bò tót sợ hãi.
Lịch sử và yếu tố tạo nên lịch sử
Tất nhiên là lịch sử do con người tạo ra, và con người có thể thay đổi nó. Lịch sử cũng có những khúc quanh, và có những hiện tượng nhất thời. Nhưng sao mà suốt 88 năm chẳng có khúc quanh nào giúp người Tây Ban Nha tự tin hơn?
88 năm là lịch sử, và ngày hôm nay hoàn toàn có thể khác. Nhưng mà nói như D. Baggio, người từng cùng Italia đánh bại Tây Ban Nha ở World Cup 1994: “Hẳn là phải có lý do gì đấy, Tây Ban Nha mới không một lần thắng được Italia ở các giải đấu chính thức suốt 88 năm qua”. Cái “lý do gì đấy” chính là yếu tố tạo nên lịch sử, và chúng ta hãy thử giải mã nó.

Nhưng lịch sử cũng cho thấy Tây Ban Nha chưa hề sản sinh ra những cầu thủ vĩ đại. Thời hoàng kim của Real nửa cuối thập kỷ 50 được tạo nên bởi những huyền thoại như Di Stefano hay Puskas, những người từng khoác áo ĐT TBN nhưng đều là những cầu thủ nhập khẩu. Còn những năm 1998-2002, Real đăng quang cũng phải dựa vào những nhân tố chủ chốt là ngoại binh, như Redondo, Mijatovic, Suker rồi Makelele, Figo, Zidane. Hiện tại cũng cho thấy rằng các cầu thủ Tây Ban Nha dù được đánh giá là rất giỏi thì cũng không có ai trong top 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, hay đặc biệt mạnh mẽ về tinh thần, để dẫn dắt đội bóng vượt qua lịch sử, vượt qua sự sợ hãi.
Còn người Italia thì luôn có niềm tin ngay cả khi ở cửa tử. Chỉ mới đây thôi, khi không còn quyền tự quyết với số phận của mình, cả thầy và trò của đội Thiên thanh đều có niềm tin rằng Hà Lan sẽ giúp họ, còn họ tập trung vào công việc của mình để giành chiến thắng trước Pháp. Italia rất nguy hiểm khi ở thế khó khăn, chính bởi vì họ có niềm tin mạnh mẽ rằng mình sẽ vượt qua khó khăn. Thực tế, họ có những phẩm chất kỹ thuật và chiến thuật đủ để ứng phó với mọi đối thủ và mọi tình huống, cùng với niềm tin ấy đã giúp họ nhiều lần vượt khó, thậm chí thành công rực rỡ sau những lần vượt khó ấy.
Ranh mãnh và hồn nhiên
Các cầu thủ Italia chắc chắn thuộc vào loại ranh mãnh nhất châu Âu, với cả tính chất tích cực và tiêu cực. Đó là sự ranh mãnh phục vụ cho chiến thắng, giá trị tối thượng của bóng đá Italia. Nó được đặt trên nền tảng kỹ thuật bậc nhất ở châu Âu, và sự thực dụng cũng bậc nhất châu Âu. Đôi khi thì sự ranh mãnh cũng quay lại làm hại họ, nhưng không phải là trong trường hợp đấu với những đối thủ quá hồn nhiên, như Tây Ban Nha chẳng hạn.

Tiêu cực: họ có thể dùng tiểu xảo để triệt hạ đối phương, gây ức chế cho đối thủ, hay đánh lừa trọng tài. Khi đăng quang ở World Cup 2 năm trước, Italia đã thành công nhờ sự ranh mãnh của mình, cả theo nghĩa tích cực lẫn tiêu cực.
Trong khi đó, các cầu thủ Tây Ban Nha vốn rất kém ở phương diện này. Thậm chí, các cầu thủ Tây Ban Nha còn là những người “hồn nhiên” nhất trong số các nền bóng đá hàng đầu châu Âu. Có thể họ không thích, không cần sự ranh mãnh, nhưng vấn đề phát sinh khi họ cũng không chuẩn bị để đối phó với những vũ khí đó của đối thủ.
Ừ thì Tây Ban Nha có thể đồng đều hơn, có lối chơi đồng đội tốt hơn, kiểm soát thế trận tốt hơn, nhưng có thể tất cả đều trôi xuống sông xuống biển vì mất kiểm soát trước một pha bóng láu cá của người Italia.