Văn hoá

Niềm tin & hy vọng

14/05/2011 07:04 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Sau những ngày nghỉ lễ bị “hành” với các dịch vụ du lịch cắt cổ, người dân Việt Nam vẫn có quyền đặt niềm tin và hy vọng…

Vì, Sa Pa vừa lọt vào Top 10 điểm du lịch đi bộ hấp dẫn nhất thế giới, theo bầu chọn của Lonely Planet, một trong những tạp chí du lịch uy tín hàng đầu thế giới. 10 địa điểm được Lonely Planet công bố gồm: (1) Hẻm núi Grand Canyon - Mỹ. (2) Làng Ao-ra-ki còn gọi là Mount Coock - New Zealand. (3) Quận Lake - Anh. (4) Torres del Paine - Chile). (5) Lauterbrunnen - Thụy Sĩ. (6) Vùng núi Brecon Beacons của xứ Wales. (7) Công viên Quốc gia Kakadu - Australia. (8) Công viên Quốc gia Taman Negara (Malaysia). (9) Công viên Quốc gia Dartmoor - Anh. (10) Sa Pa (Việt Nam). Giới thiệu vẻ đẹp độc đáo và thú đi bộ ở khu du lịch nổi tiếng Sa Pa, Lonely Planet viết: “Sa Pa là một thị trấn, một khu nghỉ mát nổi tiếng ở tỉnh Lào Cai của Việt Nam. Nếu đã có dịp đặt chân tới mảnh đất này du khách sẽ không bao giờ quên được hình ảnh của một Sa Pa quyến rũ chìm trong sương sớm, vừa bình yên, vừa bí ẩn”. Trước đó, năm 2009, tạp chí du lịch Travel And Leisure (Mỹ) bình chọn ruộng bậc thang Sa Pa là một trong bảy ruộng bậc thang kỳ vĩ nhất thế giới. Đỉnh núi Fan-Si-Pan cũng đã từng nằm trong những ứng cử viên vòng sơ khảo cuộc bình chọn là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới do mạng thông tin điện tử quốc tế New 7 Wonders tổ chức.


Chưa hết, Hạ Long và Hội An lọt vào nhóm các điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2011 do du khách lựa chọn, theo trang thông tin tư vấn du lịch trực tuyến uy tín Tripadvisor. Vịnh Hạ Long đứng thứ 16 và Hội An ở vị trí 20 trong danh sách gồm 25 điểm đến này. Về Hạ Long, trang thông tin này cho biết du khách sẽ ngỡ ngàng trước những đảo đá vôi, động đá… được gió và nước tạc thành qua hàng thế kỷ. Còn Hội An được bảo tồn khá tốt, đặc biệt có lễ hội đèn lồng truyền thống vào ngày 14 âm mỗi tháng. Đứng đầu danh sách 25 điểm đến tốt nhất châu Á là Hong Kong, hai nước có nhiều điểm đến được du khách bình chọn nhất là Trung Quốc và Thái Lan.


Hơi tiếc khi biển Nha Trang không lọt vào danh sách bình chọn nói trên, tuy nhiên bãi biển đẹp hàng đầu châu Á này sẽ tấp nập hơn trong tháng 6 tới đây với Festival Biển 2011 với chủ đề Nha Trang biển hẹn, kéo dài từ ngày 11 đến hết ngày 15/6. Theo thông báo của BTC, sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, ẩm thực được tổ chức trong thời gian này: Tuần lễ phim Festival Biển 2011; triển lãm gốm Lư Cấm, tranh cát; triển lãm gốm Chăm và dệt thổ cẩm; triển lãm ảnh đường phố; biểu diễn phố ẩm thực; nghệ thuật đường phố; lễ hội rượu vang và thả hoa đăng trên sông Cái; biểu diễn mô tô nước thể thức S1; đắp phù điêu cát; biểu diễn dù bay có động cơ; thả diều nghệ thuật; đám cưới tập thể dưới nước…


Sau Nha Trang, đến lượt phố biển Tuy Hòa - Phú Yên sẽ là nơi diễn ra Festival Nghệ thuật âm nhạc truyền thống các nước ASEAN, diễn ra từ 23 đến 26/6 - sự kiện vừa chính thức được công bố. Tham gia festival sẽ có các đoàn nghệ thuật âm nhạc truyền thống của các nước trong khối ASEAN, cùng Trung Quốc, Nhật Bản. Phú Yên là địa phương mở đầu cho chuỗi Năm du lịch Quốc gia từ 2011 - 2017 nhằm xây dựng bản đồ du lịch Việt Nam, đây cũng là một chương trình nằm trong chiến lược phát triển du lịch trong thập kỷ tới.

Không lâu sau khi kênh Discovery khởi chiếu loạt 4 phim Khám phá Việt Nam (từ ngày 5/5), đoàn làm phim của Đài truyền hình Nhật Bản NHK vừa có mặt tại Việt Nam thực hiện phóng sự tài liệu giới thiệu và quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, con người, cuộc sống cũng như phong cảnh du lịch. Những thước phim phóng sự này sẽ được thực hiện tại: Hà Nội, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Tiền Giang và TP.HCM.

Bên cạnh những niềm tin và hy vọng gần nói trên, còn có thêm nhiều hy vọng trong tương lai, trong đó có việc triển khai dự án Phòng hòa nhạc thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và dự án Xây dựng hệ thống ngân hàng dữ liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam, hai công trình có ý nghĩa cho sự gìn giữ và phát triển âm nhạc truyền thống và âm nhạc cổ điển ở Việt Nam. Dự kiến dự án Phòng hòa nhạc sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 8/2011 nhằm phục vụ cho các hoạt động kỷ niệm 55 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sau khi hoàn tất các giai đoạn, đây sẽ là phòng hòa nhạc đạt tiêu chuẩn quốc tế với 780 ghế ngồi cùng các trang thiết bị hiện đại.

Mong sao những niềm tin trên đây sẽ không chuyển thành thất vọng như những gì mới đây người ta chứng kiến ở một số công trình văn hóa mừng đại lễ vừa lọt vào “vòng thanh tra”. Điển hình trong số này là Bảo tàng Hà Nội và Công viên Hòa Bình. Bảo tàng Hà Nội với kinh phí xây dựng 2.300 tỷ đồng, hiện có nhiều phòng để trống không biết làm gì, các phòng trưng bày hiện vật sơ sài khiến người ta không thể không tự hỏi: Có cần thiết phải xây bảo tàng này hay không? Công viên Hòa Bình với kinh phí xây dựng khoảng 282 tỷ đồng, chưa đầy một năm đưa vào sử dụng đã nứt, lún, vỡ… Hiện hai công trình này đang bị Bộ Xây dựng thanh tra.


Tương tự, là chuyện ai cũng thấy nhưng ai cũng để đấy ở cao nguyên đá Đồng Văn (huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang), nơi đã được UNESCO công nhận là Di sản công viên địa chất toàn cầu. Đây là công viên địa chất đầu tiên của Việt Nam, cũng là công viên thứ hai tại khu vực Đông Nam Á. UBND huyện Quản Bạ từng cho biết việc khai thác đá cảnh đã bị cấm hoàn toàn tại địa phương, tuy nhiên hiện nay du khách tới đây muốn mua đá bao nhiêu cũng có, do người dân khai thác bán cho khách miền xuôi làm hòn non bộ với giá rẻ mạt. Chưa kể, lan rừng thuộc các khu bảo tồn thiên nhiên trong khu vực cũng đang bị khai thác tận lực để xuất qua Trung Quốc. Không ai biết chừng nào Di sản công viên địa chất toàn cầu này sẽ biến mất.

Tuần này, cuộc đời cũng mất đi một “miền xanh thẳm” - nhà văn Trần Hoài Dương, với thứ văn chương mang “cái đẹp thuần khiết và thánh thiện”. Với một niềm tin kỳ lạ: “Ở Liên xô những năm 1920-1921 xã hội rối mù, hàng trăm nhà văn tự tử, nhân dân rên siết. Vậy mà vượt cao lên hết, Alexandre Grin đã viết Cánh buồm đỏ thắm về niềm tin của một cô bé bên bờ biển. Một câu chuyện không dính dáng gì tới thực trạng xã hội, vậy mà lay động tâm hồn con người cho tới tận ngày nay và cả mai sau”, nói như nhà văn Nhật Tuấn: “Lặng lẽ bao năm tháng, Trần Hoài Dương đã làm giàu và làm sang cho văn học thiếu nhi qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Cỏ hoang, Miền xanh thẳm, Nàng công chúa biển với thông điệp: “Để chiến thắng cái ác, không nhất thiết phải dùng sức mạnh của gươm đao, bạo lực. Có khi chính sự dịu dàng, thanh khiết của cái đẹp, cái chân, thiện, mỹ cũng là một sức mạnh to lớn cảm hóa, cải tạo, biến đổi cái ác trở lại con đường hoàn lương”. Một “miền xanh thẳm” đã ra đi, nhưng niềm tin ấy còn ở lại.

Bàn Phím

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm