V-League

Niềm hy vọng mang tên Lucas

01/08/2011 11:06 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Vậy là Lucas đã quyết định ở lại và thi đấu cho HN.ACB, sau những thương tổn cả về thể xác và tinh thần mà tiền đạo người Argentina gặp phải từ pha vào bóng được mô tả là “ghê rợn” trong trận đấu với B.BD ở vòng 21. Đối với đội bóng Thủ đô lúc này, đó chắc chắn là một tin vui và mang đến nhiều hy vọng cho họ trong hành trình trụ hạng gian nan trước mắt.

Những ngày qua, tất cả các thành viên của HN.ACB đã có lúc phải nín thở để chờ đợi quyết định của Lucas. Chấn thương mà anh gặp phải không quá nặng, chỉ là vết thâm tím ở vùng đùi và ngay tại thời điểm ấy, bác sỹ đã kết luận tiền đạo mang áo số 9 của đội bóng Thủ đô chỉ cần khoảng 2 tuần là có thể quay trở lại thi đấu.


Sự trở lại kịp thời của Lucas với HN.ACB chẳng khác nào một chiếc phao cứu sinh. Ảnh: VSI

Nhưng ấn tượng kinh hoàng từ pha vào bóng ác ý và mang tính triệt hạ đối phương của cầu thủ B.BD là điều mà Lucas còn lâu mới quên được. Vì lẽ đó gia đình của anh đã tức tốc bay sang VN và sự thật là đã có lúc cầu thủ người Argentina cân nhắc việc đưa ra quyết định không tiếp tục thi đấu trên mảnh đất hình chữ S.

Song giờ anh đã ở lại, những ngày qua người ta lại được chứng kiến một Lucas cần mẫn trên sân tập như hình ảnh thường thấy của anh. Người vui mừng nhất tại HN.ACB lúc này có lẽ là HLV Mauricio Luis. HLV đồng hương với Lucas hồ hởi nói: “Cậu ta thật tuyệt vời. Chắc chắn Lucas sẽ đá chính vào ngày mai”.

Một món hời

Mặc dù chi tiết bản hợp đồng của Lucas không được tiết lộ nhưng theo người trong cuộc, HN.ACB đã không tốn quá nhiều tiền bạc để sở hữu cựu cầu thủ của CLB Pisa (Serie D, giải đấu cao nhất trong hệ thống các giải nghiệp dư của bóng đá Italia). Song hiệu quả mà Lucas mang lại thì hoàn toàn tỷ lệ nghịch với mức độ người ta đầu tư vào anh. 13 bàn thắng mà chân sút người Argentina mang đến cho đội bóng Thủ đô lúc này là bằng chứng.

Nhưng điều mà tất cả các thành viên ở HN.ACB, từ HLV Mauricio Luis cho tới các cầu thủ, đánh giá Lucas cao nhất lại không nằm ở những bàn thắng của anh mà là tác phong sinh hoạt, tập luyện không thể chê vào đâu được. Một trụ cột đã đưa ra nhận xét: “Ở HN.ACB, Tây toàn “thổ dân”, chỉ có thằng Lucas là chuyên nghiệp”.

Cán bộ điều hành của CLB cũng cho biết từ ngày có mặt ở VN, Lucas chưa bỏ một buổi tập nào (trừ trường hợp chấn thương) và không bao giờ phàn nàn hoặc sách nhiễu giống như nhiều cầu thủ ngoại khác.

Đó rõ ràng là hình mẫu mà một CLB vốn yếu và thiếu đủ đường như HN.ACB đang tìm kiếm. Ở trận đấu trước, họ đã vượt qua K.KH bằng bàn thắng của Ngalaha nhưng điều đó không làm vợi đi nỗi nhớ Lucas. Thiếu tiền đạo người Argentina, đội bóng Thủ đô đã đá như gà mắc tóc và trong thời điểm khó khăn ấy, dường như họ cũng không biết trông vào điểm tựa nào, bởi Thành Lương bị bắt chết còn Xuân Thành thì quá mải mê lao vào những pha trả đũa đối thủ...

Trong các tình huống như vậy, những pha ra chân theo kiểu phát một hoặc những cú sút xa đầy uy lực của Lucas sẽ là giải pháp mang lại nhiều hy vọng. Và còn hơn thế, sự trở lại của tiền đạo số một của đội bóng Thủ đô đã thắp sáng hơn niềm tin trụ hạng của HN.ACB, vốn đã bị lung lay dữ dội trước nguy cơ anh nói câu giã từ, bắt đầu từ trận đấu ngày mai với đối thủ V.NB.

Hoàng Minh



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm