(TT&VH Cuối tuần) - Đồng Tâm Long An rớt hạng. Một biểu tượng của bóng đá doanh nghiệp và chuyên nghiệp (nếu có thể gọi như thế) sụp đổ. Họ từng là nơi mà hơn một nửa số CLB ở V-League hoặc các ông bầu mới nhảy vào bóng đá tới để tìm hiểu và học hỏi kiểu từng có thời người ta ùn ùn kéo nhau đi tham quan học tập mô hình VAC - vườn ao chuồng của lĩnh vực nông nghiệp.
Nam Định tiếp tục mỗi năm rớt một hạng. Mùa trước rớt từ V-League xuống hạng Nhất thì mùa sau sẽ chơi ở hạng Nhì, và cũng chưa biết họ có chơi bóng đá nữa hay không. Nam Định cũng là một biểu tượng của mô hình phát triển bóng đá quốc doanh theo định hướng của Sở. Năm 2003 - 2004, họ được ngưỡng mộ và VFF liên tục lấy Nam Định làm chỗ để khoe với các phái đoàn của FIFA, AFC về sự phát triển với cái sân Thiên Trường lộng lẫy kèm mặt cỏ mịn như nhung, một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quy mô và đội một giành rất nhiều huy chương.

Và trước đấy, Cảng Sài Gòn rớt hạng. Thể Công cũng rớt hạng và bị xóa sổ khỏi làng bóng.
Những biểu tượng, những thành trì của bóng đá Việt Nam lần lượt bị quật ngã, hoặc tự đổ. Không ai dám chắc khi nào người ta sẽ dựng lại được nó, dù chỉ để nó tự đứng được trên đôi chân của mình.
Và như thế, chỉ có thành trì Sông Lam là vững bền. Họ là đội duy nhất ở Việt Nam đã và đang chơi cả 11 mùa V-League kể từ khi giải đấu ra đời. Họ cũng chưa từng rớt hạng kể từ khi bắt đầu lên hạng A1 năm 1986 rồi góp mặt ở giải đội mạnh 1989 khi giải được đổi tên.
Nếu xét về thành tích, Sông Lam với 3 chức vô địch quốc gia chỉ kém Cảng SG và Thể Công ngày trước lần lượt là 1 và 2 chiếc cúp. Nhưng khi một đội bóng đang ngắc ngoải, và một đã khai tử, tương lai có thể là của Sông Lam.
Vũ Hoàng