Thể thao

Những người Việt lần đầu xem đội tuyển Việt

03/12/2009 09:03 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Khi gặp người Việt xa quê hương, tình cảm bao giờ cũng ấm áp. Bóng đá và thể thao đã làm được những việc phi thường khi kết nối mọi người lại gần nhau. Tối qua, Vientiane là như thế!

Không hẹn mà gặp, cả 3 CĐV Việt Nam mà phóng viên TT&VH phỏng vấn tại SVĐ QG Lào bên lề trận Việt Nam – Thái Lan đều lần đầu tiên theo dõi trực tiếp một trận đấu của ĐTQG Việt Nam.

Anh Lê Quốc Huy, người Hà Tĩnh, đang làm việc cho một Cty dệt may ở Vientiane, cho biết: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi được xem ĐT U23 Việt Nam thi đấu trực tiếp, cảm giác là rất phấn khích và sung sướng. Giá vé 120.000 kíp cho một vé ở khán đài A (khoảng 300 ngàn đồng) đúng là không rẻ so với mức sống tại Lào, nhưng dù đắt mấy chúng tôi cũng mua vé vào sân. Mục tiêu của chúng tôi là sẽ xem tất cả các trận đấu của ĐT VN tại SEA Games. Ông chủ của chúng tôi là người Việt và cũng rất máu mê bóng đá nên sẵn sàng tạo điều kiện để chúng tôi vào sân xem đá bóng”.


Các CĐV đã tràn ngập ở Vientiane hôm qua, biến SVĐ QG Lào thành sân Mỹ Đình - Ảnh:QK

Trong khi đó, anh Nguyễn Thành Phong, lái xe Cty đường Quảng Ngãi, lại sang Lào bằng đường bộ cùng nhóm 5 người: “Trận này là lần đầu tiên tôi xem bóng đá trực tiếp, vì chưa quen lắm nên không phân biệt được cầu thủ nào với cầu thủ nào. Do điều kiện thời gian có hạn nên tôi dự định chỉ xem 2 trận của ĐT U23 Việt Nam tại Lào rồi về nước để tiếp tục công việc”. Để có mặt tại Vientiane và trực tiếp cổ vũ cho các tuyển thủ Việt Nam, nhóm của anh Phong đã mất 2 ngày di chuyển bằng ô tô từ Hà Tĩnh.

Khác với anh Phong, anh Nguyễn Đức Thắng là người gốc Bắc nhưng sinh sống tại TP.HCM và anh mới sang Lào được một năm nay để làm việc cho một Cty dược phẩm của Việt Nam. Anh Thắng tâm sự: “Tôi rất máu mê bóng đá từ khi còn ở Việt Nam, nhưng không có điều kiện theo dõi trực tiếp, lần này được xem tận mắt tại sân thấy rất khác so với lúc theo dõi qua TV, cảm giác thật sự thích thú. Kế hoạch của tôi là sẽ xem tất cả các trận của ĐT U23 Việt Nam tại SEA Games 25”.

Hôm qua là một ngày SVĐ QG Lào chìm ngập trong sắc đỏ của quốc kỳ Việt Nam, Chúng tôi cũng đã rất nhiều lần nhầm nhiều CĐV Lào, bởi họ cũng mặc áo in hình quốc kỳ Việt Nam và mặc trang phục cổ vũ cho ĐT U23 Việt Nam, chỉ khác họ không nói được một chút tiếng Việt nào. Tuy vậy, tất cả CĐV Lào và Việt Nam trên sân SVĐ QG Lào đều nhanh chóng tìm được tiếng nói chung, bởi họ có chung một sự quan tâm, là sắc đỏ của ĐT U23 Việt Nam.

G.Huy

Chưa bao giờ Vientiane đông như thế

Hôm qua là ngày hiếm hoi ở Lào xảy ra tình trạng kẹt xe trên đường từ SVĐ QG về trung tâm Vientiane. Do hầu hết khán giả đều tới sân bằng ô tô nên sau khi trận đấu kết thúc hàng giờ đồng hồ mà dòng xe từ SVĐ QG về trung tâm Thủ đô vẫn phải nhích từng mét một. Tuy nhiên, do ý thức chấp hành luật giao thông của người Lào rất tốt và lực lượng cảnh sát cũng điều phối hiệu quả nên dòng xe chỉ chạy chậm chứ không tắc đường trầm trọng. Điểm đáng chú ý là dù có hàng ngàn xe xếp hàng trên đường như vậy nhưng tuyệt nhiên không có tiếng còi nào. Người Lào bảo: rất lâu rồi mới có ngày đông như thế!


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm