Trong nước

Những người sống sót thần kỳ sau động đất ở Thổ Nhỹ Kỳ

25/10/2011 10:22 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đang đau khổ trước những mất mát lớn về người và của do trận động đất mạnh 7,2 độ Richter gây ra hôm 23/10 thì vẫn có những tin vui xuất hiện: hàng loạt người đã được tìm thấy còn sống dù bị chôn vùi trong hàng đống bê tông sắt thép.

Gul Karacoban, một giáo viên 25 tuổi, có lẽ sẽ bị bỏ mặc tới chết trong đống đổ nát của một nhà hàng, nơi cô đang ngồi ăn trưa cùng những người bạn khi động đất xảy ra, nếu không nhờ có sự giúp đỡ của vị hôn thê.

Những đốm sáng trong đêm đen thảm hoạ

Hôm 24/10, Karacoban đã được cứu sống cùng 2 đồng nghiệp, sau 18 giờ bị vùi lấp. Karacoban nằm bất động trên cáng, trong khi các nhân viên y tế động viên vị hôn thê của cô, trung uý không quân Onur Eryasar, rằng sức khoẻ của cô vẫn ổn.

“Tất cả những gì tôi muốn là cô ấy phải sống. Tôi không quan tâm tới việc cô ấy bị thương hay không. Chuyện đó không quan trọng, chỉ cần cô ấy sống thôi” - Eryasar nói với hãng tin Reuters trước khi leo lên chiếc xe cứu thương.

Cô giáo Karacoban được cứu sống nhờ nỗ lực không mệt mỏi của người yêu

Khi động đất xảy ra, Eryasar đã lao ra khỏi căn cứ của anh đóng tại Van tới thành phố Ercis, nằm cách đó chừng 100km, để tìm Karacoban. Thông qua tin tức từ bạn bè và đồng nghiệp của Karacoban, anh biết rằng cô cùng một số người rủ nhau đi ăn trưa. Eryasar tìm thấy nhà hàng khi trời vừa xẩm tối. Anh đã hét gọi tên người yêu và nghe thấy tiếng một số người bị mắc kẹt trong nhà hàng đáp lại.

Tiếp đó Eryasar nỗ lực thuyết phục một đội cứu hộ tới đào bới đống đổ nát của nhà hàng. Tới chiều ngày 24/10, công sức của Eryasar đã được tưởng thưởng, khi người yêu anh được đưa ra ngoài còn sống sót và tỉnh táo, dù bị thương tích ở nhiều chỗ trên cơ thể.

Cũng may mắn như Karacoban, Yalcin Akay được cứu thoát khỏi hàng núi bê tông, những gì sót lại của một toà nhà 6 tầng, cùng 3 người khác. Akay nói rằng anh may mắn mang theo một chiếc điện thoại di động và đã gọi theo số điện thoại khẩn cấp của cảnh sát để mô tả về nơi mình bị mắc kẹt. Akay cho biết anh bị thương nặng ở chân, nhưng rất may vẫn còn sống sót.

Trong ngày 24/10, phóng viên ảnh của Reuters tác nghiệp tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng tận mắt nhìn thấy một người phụ nữ và con gái được giải cứu, dù mắc kẹt dưới một tảng bê tông lớn trong nhiều tiếng đồng hồ. Đống đổ nát nơi 2 mẹ con bị mắc kẹt từng là một toà chung cư 6 tầng. “Tôi ở đây, tôi ở đây” - người phụ nữ tên Fidan hét lên, giọng gần như lạc đi. Lực lượng cứu hộ đã nói chuyện để trấn an Fidan và tìm kiếm giải pháp trong vòng 2 giờ đồng hồ, trước khi quyết định cắt xuyên qua khối bê tông để cứu hai mẹ con. Họ cuối cùng đã được hít thở bầu không khí tự do vào buổi chiều cùng ngày, dù thân thể bị thương tích nghiêm trọng.

1.000 người có thể đã thiệt mạng

Không phải ai cũng may mắn như các cá nhân kể trên. Reuters nói rằng có ít nhất 264 người đã thiệt mạng khi trận động đất mạnh 7,2 độ Richter tấn công các thành phố Van và Erics. Nhưng con số người chết chưa dừng lại ở đó. Hàng trăm người khác được cho là đã chết và còn mắc kẹt dưới khoảng 970 toà nhà bị đổ sập. Giới chức từ Đài quan sát Kandilli và Viện Nghiên cứu Động đất ở Istanbul cho rằng có từ 500 - 1.000 người Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng sau thảm hoạ kể trên.

Tại Van, một thành phố nghèo với chừng 1 triệu dân sinh sống, đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ đã phát đi hình ảnh về một căn hộ chung cư, nơi cư ngụ của 40 gia đình, bị sụp đổ hoàn toàn. Tại đây, lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực dùng cần cẩu và máy khoan để tìm người sống sót. Trong khi đó ít nhất 160 người chết là ở Eric, nơi có tới 90 toà nhà cỡ lớn, gồm một ký túc xá, bị sụp đổ. Ngoài ra, phải có tới 4.000 ngôi nhà và công trình trong khu vực đã bị hư hại nặng.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã bay tới khu vực trong đêm 23/10 và tuyên bố sẽ dồn mọi nỗ lực để tìm kiếm người sống sót. Ông khẳng định những ai cần nơi ở, cần thực phẩm đều sẽ được đáp ứng. “Chúng ta sẽ không để mặc người dân phải đương đầu với cái lạnh giá của mùa Đông” - ông nói. Erdogan cũng lên tiếng cảnh báo người dân không trở lại các ngôi nhà bị hư hại. Khoảng 7.000 ngôi lều đã được phân phối trên toàn tỉnh và sẽ có thêm nhiều lều bạt, máy sưởi, chăn mền được gửi tới cho những người gặp nạn.

Việc cứu hộ hiện đang diễn ra rất khẩn trương bởi nhiệt độ trong khu vực được dự báo sẽ hạ thấp xuống tới -2 độ C và tuyết sẽ rơi trong vòng 2 ngày tới. Ông Kemal Kilicdaroglu, lãnh đạo Đảng Nhân dân Cộng hoà đối lập đã nói rằng vùng chịu thảm hoạ hiện rất thiếu lều bạt và chính quyền phải tích cực gửi thêm hàng cứu trợ.

Lời cảnh báo cho các thành phố khác

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia nằm ở khu vực có hoạt động địa chất mạnh nhất thế giới, với nhiều đường đứt gãy chạy qua lãnh thổ. Năm 1999, 2 trận động đất với cường độ hơn 7 độ Richter đã tấn công phía Tây Bắc nước này, làm khoảng 18.000 người thiệt mạng. Gần đây, một trận động đất xảy ra hồi tháng 3/2010 cũng làm 51 người ở phía Đông đất nước thiệt mạng. Còn trước đó, hồi năm 2003, trận động đất có cường độ chỉ 6,4 độ Richter đã khiến 177 người ở thành phố Bingol tử nạn.

Giới phân tích nói rằng Istanbul, thành phố lớn nhất nước với 12 triệu dân sinh sống đang nằm ở một vị trí hết sức nguy hiểm, do gần với một đường đứt gãy lớn. Họ chỉ ra rằng do cư dân ở đây sống trong tình trạng chen chúc quá tải, trong khi chất lượng các công trình xây dựng chưa thực sự cao, nên nếu động đất lớn xảy ra, con số người thiệt mạng có thể lên tới hàng chục ngàn.

Tường Linh (theo AP)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm