(TT&VH Cuối tuần)- Trong lịch sử bóng đá từng có rất nhiều trường hợp “cha truyền, con nối” nổi tiếng, như cha con nhà Mazzola (Valentino & Sandro), Maldini (Cesare & Paolo), Cudicini (Fabio & Carlo) ở Italia; cha con nhà Alonso (Miguel & Xabi, Mikel) ở Tây Ban Nha; cha con nhà Cha (Bum Kun & Du Ri) ở Hàn Quốc; cha con nhà Lampard (Frank & Frank) ở Anh; cha con nhà Veron (Juan Ramon & Juan Sebastian) ở Argentina; cha con nhà Cruyff (Johann và Jordi) ở Hà Lan... Hiện nay, có hai cặp “hổ phụ sinh hổ tử” như thế đang được bổ sung vào danh sách.

Giovanni Simeone, con trai của Diego Simeone- Ảnh Getty
Đầu tiên là cha con nhà Zidane. Cậu con trai 16 tuổi Enzo của ông bố huyền thoại Zinedine đang được xem là một trong những tài năng trẻ hứa hẹn nhất của bóng đá thế giới, khi được hàng loạt đội bóng lớn tìm cách lôi kéo khỏi lò đào tạo Real Madrid, nơi cậu được bố gửi theo học từ năm 2004. Enzo (được đặt tên theo tên huyền thoại Uruguay Enzo Francescoli, một thần tượng của Zizou) thừa hưởng ở bố gần như mọi tinh túy về kỹ thuật và sự hào hoa, nhưng khoác thêm vẻ ngoài rất lãng tử với mái tóc bồng bềnh. Cậu bé này còn đang là mục tiêu tranh chấp của cả đội tuyển Pháp và Tây Ban Nha, bởi Enzo có cả hai quốc tịch (mẹ là người TBN) và năm 2009 từng được gọi vào đội U15 của xứ đấu bò. Cả hai cậu em Luca và Theo của Enzo cũng đều đang học bóng đá ở lò Real Madrid.
Cặp thứ hai là của cha con nhà Simeone. Ông bố Diego Simeone quá nổi danh sau nhiều năm chinh chiến châu Âu cho Inter, Lazio rồi Atletico Madrid, ở vị trí tiền vệ phòng ngự. “Cậu cả” 16 tuổi của ông, Giovanni Simeone, vừa rồi đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với River Plate, hợp đồng có phí giải phóng lên tới 15 triệu euro. Khác với bố, Giovanni đá ở vị trí tiền đạo và mùa trước ghi tới 26 bàn trong 22 trận cho đội trẻ River
T.M