Những độc giả tò mò

22/11/2010 08:05 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Ở một đất nước mà các cuộc thi hoa hậu diễn ra liên miên quanh năm, mình thấy không có gì đáng ngạc nhiên khi ngày nào cũng phải đọc trên báo mạng, báo giấy lẫn báo hình những chuyện liên miên về hoa hậu và người đẹp. Hoa hậu và người đẹp hát, hoa hậu và người đẹp đóng phim, thỉnh thoảng hoa hậu và người đẹp làm từ thiện, còn tin tức nói chung về hoa hậu và người đẹp là sự cố tình cảm, sơ xuất lộ hàng, nghi vấn giải phẫu, ngờ vực hành vi…Họ chẳng còn gì được coi là riêng tư, dù muốn hay không cũng vậy. Chỉ riêng chuyện một người đẹp chửa, đẻ, rồi có lẽ không phải đã đẻ vì “bo-đì” sinh xong sao lại đẹp bất thường, lại còn nhảy múa tung giời, cũng khiến báo giới có việc mà đem ra tán ra luận vào ít ra là cả một tuần.

Chỉ có một cuộc thi Hoa hậu báo chí mặn mà vừa vừa, cũng không kiếm chuyện làm đình đám, đó là cuộc thi hoa hậu mang tên Liên hoan Dấu cộng duyên dáng, đêm chung kết diễn ra tối 14/11, tại Nhà hát Tuổi trẻ Hà Nội, do Trung tâm Hỗ trợ phát triển sáng kiến cộng đồng (SCDI), Mạng lưới Vì ngày mai tươi sáng (BNF+) phối hợp với kênh VTV6 - Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Các thí sinh đều là những phụ nữ đang phải sống chung với HIV, việc họ đi thi hoa hậu hoàn toàn không để khoe số đo các vòng 1,2,3 hay gương mặt khả ái, không để thành sao…,mà là để khẳng định tình yêu cuộc sống, góp một tiếng nói của người nhiễm HIV vào cộng đồng. Mỗi thí sinh đến với cuộc thi là đã đi qua cả một chặng dài đầy đớn đau và nước mắt, họ hy vọng nhờ vậy sẽ giảm phân biệt kỳ thị, khích lệ người có HIV sống tích cực.

Trừ một tờ báo đưa tít Đắm đuối nhìn người đẹp có HIV, nói chung những tin tức về cuộc thi hoa hậu này không nằm trong danh sách bài tin quan trọng khiến độc giả lưu tâm. Sự kỳ thị nói thẳng ra là vẫn lẩn quất đâu đó, dù tất cả đều ca ngợi các thí sinh có măt tại cuộc thi này. Một lượng chữ vừa phải…, sự kỳ thị với người có HIV có lẽ nằm ở đấy. So với lượng chữ dành cho hoa hậu cởi áo khoe thân thể, lượng chữ dành cho hoa hậu có HIV chỉ như côn trùng đọ với máy bay. Tất nhiên, cũng chẳng cần nhiều hơn nếu người ta không tìm ra trong cuộc thi ấy một ý nghĩa đích thực nào đó của cuộc sống.

Báo chí đang nghĩ mình viết vì những kẻ tò mò, mà chẳng cần một chừng mực nào. Ngoài lĩnh vực hoa hậu và người đẹp, chuyện vụ án cũng ngập những trang tin hàng ngày. Gương mặt tử tù giết và cắt đầu người yêu trở thành gương mặt hot nhất mà các nhà báo khai thác cho những độc giả tò mò của họ suốt mấy tháng nay. Dù đời sống đang đầy sự kiện, thiên tai, bão lũ… gì gì cũng chẳng gây ồn ào bằng mấy video clip hở hang hoặc bạo hành.

Chẳng hiểu sao mình cứ nghĩ rằng những kẻ tò mò đông và hay hành xử bột phát, chính là những kẻ hay đọc báo. Trong việc mới đây họ đứng đầy phòng xử án Nguyễn Đức Nghĩa và vỗ tay khi nghe y án tử hình, vỗ tay như thế khác gì bắn vào tim những người thân đau khổ của kẻ có tội, có lý do là họ chăm đọc báo quá, thế thôi!

Cuộc sống đầy những kẻ tò mò.

Remote

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm